năm nay cũng 25 năm thọ dương rồi. chí khí nam nhi với cái máu làm giầu thì hừng hực lắm.


thực sự thì đang khó sử. yêu 1 em xa quá. bỏ thì thương mà vương thì tội. cũng chịch choạc nhau mãi rồi.


khổ cái là cái chí nam nhi. muốn cái này cái kia xong mới vợ con được.


xa quê đi lập nghiệp. lấy thêm cô vợ xa trong lúc chưa có cái gì thì khổ cho cả đôi. mà bỏ thì tội.


yêu mãi mãi nữa mà ko cưới thì càng làm khổ ng ta. mà sự thật là có cưới thì cũng băn khoan lắm :(


chả biết làm sao bây giờ các chị các mẹ ạ.


:( cho lòi khuyên đi các mẹ. :):-