Chuyện là em đang yêu xa, em ở miền Trung, còn anh người yêu ở Sài Gòn. Cuối tuần này ảnh ra thăm em và 2 đứa đi du lịch luôn. Kế hoạch thì cả 2 đã thống nhất từ lâu nhưng gần đây do công việc em ko chắc chắn có đi được không nên lúc nói đi lúc nói không, lỗi do em lằng nhằng. Nhưng anh người yêu em là người đam mê du lịch nên nhất định đi chỗ kia dù em ko đi được, như vậy thì chỉ có thể gặp em 1 buổi mà anh ấy cũng đi. Em trách anh coi trọng việc đi chơi, gặp nhau là chính còn không đi được thì thôi chứ sao quan trọng đam mê du lịch. Ảnh nói anh là người đã lên kế hoạch là phải làm (kế hoạch chi tiết đi đâu, book phòng...) và ko thích sự thiếu chuyên nghiệp , kêu ko hợp với em, anh vẫn đi còn em đi hay ko thì tùy em, anh ko biết em được. Em hoang mang quá các mẹ, em thấy em bình thường mà, chủ yếu gặp nhau chứ quan trọng gì chuyện đi đâu phải ko các mẹ, đi xa ko dc thì ta đi gần sao nhất thiết phải theo kế hoạch, chuyên nghiệp... Lỗi cũng em lằng nhằng nhưng biểu hiện này của ảnh là do tính cách quá ham chơi, ko đặt nặng chuyện tình cảm. Em quyết tâm chia tay hẳn, các mẹ thấy sao ạ? Help me!!!