Mình đang làm quen (yêu) một cô gái, đang gặp trường hợp thế này, mong các eva giúp đỡ nhé!!!


Bạn ấy rất cá tính, mạnh mẽ, nói chung là rất men, chưa yêu ai bao giờ. Mình từng yêu (2ng) nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như thế này. Chỉ cần cô ấy xuất hiện ở khoảng cách mà có thể nhìn rõ mặt mũi là tim mình đập phình phịch rồi cơ đấy, còn gần hơn tí thì nóng cả 2 lỗ tai, lúc đó giống như hai tai mình chỉ nghe được tiếng cô ấy thôi, ngoài ra chỉ là những âm thanh ù ù....


Mình cũng bày tỏ tình cảm, nhưng cô ấy bảo chưa muốn yêu ai, vì ghét sự ràng buộc khi yêu (ghen, giận....) trong khi công việc cô ấy rất áp lực...


Mình hay nhắn tin, cô ấy rất ít trả lời, có khi cả chục tin mà ko trả lời....khoan khoan hãy kết luật, nếu chỉ như vậy mình đã ko rối như tơ vò rồi....cụ thế là:


Bọn mình hay "vô tình" đi chung lối trong cty, mình ko cố ý "sắp xếp", vậy thì một là trùng hợp, hai là cô ấy....


Đôi lần cả buổi, mình làm việc ở chỗ khuất trong xưởng, cô ấy không thấy mình, còn mình thì thấy rõ cô ấy, mình thấy là cô ấy hay nhìn xung quanh như kiếm "ai đó".


Bạn bè mình hay nói, khi mình xuất hiện trong tầm nhìn của cô ấy thì cô ấy nhìn mình chằm chằm....


Còn khi mình nói chuyện với cô gái khác thì 2 lần mình phát hiện cô ấy "châu mày" nhìn chăm chăm....


Còn có lần mình làm việc ngay cạnh khu vực của cô ấy, và cô ấy liếc mình rất "sát khí" và còn tiếp tục liếc khi mình chạm ánh mắt đó....tim mình muốn ngưng đập, mà cũng chả hiểu ẩn ý gì nữa.


Nhắn tin thì ko trả lời, còn gọi điện thì nói chuyện với mình rất dễ thương, trong khi nói chuyện với người khác thì khá "bạo lực". Mình còn khẳng định là cô ấy rất dễ thương, đáng yêu chứ ko có mạnh mẽ như bề ngoài, có thể cô ấy giấu người khác hay chưa phát hiện mà thôi.


Sau đó thì, ko cần biết nói chuyện với ai, chỉ cần có mình ở đó là cô ấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ...


Tóm lại, nhắn tin thì ko trả lời, gọi điện thì rất kute,


Bày tỏ tình cảm thì ko "chấp nhận", nhưng hay nhìn mình, liếc một cách lộ liễu. Không biết lã đã có cảm tình với mình, hay là thuộc dạng ko yêu nhưng giả vờ cho vui......mong là không phải dạng thứ 2....các eva cho mình lời khuyên gì đó đi, vừa nóng, vừa lạnh mình nằm liệt giường mất !!!