Hiện em đang là sv năm 4 đại học. E có người yêu, tụi em yêu nhau gần 4 năm rồi, 2 đứa hiện xa nhau, anhấy cũng là sv ở Sài gòn, còn em ở Hnội, 1 năm gặp nhau chỉ có 2 lần, mỗi lần rất ngắn ngủi. Do xa cách vậy, nên khi về nhà k kiềm chế được, tụi em đã có qhệ với nhau. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. vì em định sau khi ra trường là sẽ về Sgòn để có thể ở gần anh hơn, Nhưng lại được tin là sau khi anh ra trường(1 năm nữa) gia đình anh có ý định cho anh đi du học. Bề ngoài em rất bình thường, nhưng trong lòng buồn vô cùng. Xa nhau 4 năm rồi, sắp được gần nhau thì lại xa thêm 3 năm nữa. E k biết là mình có thể chờ tiếp được nữa k, Bố mẹ em hiện đang rất phản đối, vì bảo không trông mong j mối tình vạn dặm thế...em k biết làm sao, em mới xong khóa học, em định vào sgòn, nhưng khi nghe thế thì em cũng k biết có nên vào trong đó k?. Xa 4 năm nên em biét,xa mặt cách lòng cũng có cái ý riêng của nó. giờ xa thêm 3 năm nữa..liệu em có thể giữ được anh ấy k? nhưng nếu bỏ anh rồi,thì em có thể có cơ hội với người khác k? ( em đã trao đời con gái của mình cho anh). Em giờ rất hoang mang..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thôi thì vẫn là : cái j đến sẽ...