các chị ơi,cho e 1 lời khuyên với!yêu đương sao mà phức tạp thế này!
Tâm trạng e hiện tại rối tinh rối mù lên,rối mà e ko biết làm sao để tháo gỡ được!mệt mỏi vô cùng!!!Xin các chi cho e vài lời về cái chuyện tềnh iêu tềnh báo này với!
Chuyện của e thì cũng hơi hơi lan man,em chỉ xin tóm gọn nó lại như thế này thôi!
Lần đầu tiên e gặp hắn là năm học lớp 11,hắn học lớp 12.Học lớp 11 nhưng e ôn thi HSG nên toàn học với các anh chị lớp 12.Hắn là bạn(chính xác là người yêu cũ)của 1 chị học cùng vs e.Nhưng lúc đó thì chả có ấn tượng gì,quên luôn!
Đến hơn 1 năm sau,lúc này e học lớp 12,hắn thì đi học ĐH rồi,1 lần vì cần xin số đt của chị bạn kia,e nhắn tin cho hắn!Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà 2 đứa nhắn qua nhắn lạinói chuyện nhiềuhẹn gặp nhauhắn tán ee đổyêu nhau.Yêu lúc học c3 quả thật là hơi sớm!
Hồi đó e còn bé,chưa hiểu chuyện,nên ko nhận ra là hắn chỉ yêu e cho vui thôi.Trước khi e thi TN c3 1 tháng hắn đá etuổi trẻ bồng bộte suy sụptrượt ĐH.
Sau đó e đi học 1 lớp liên kết.Lại chả hiểu ma xui qủy khiến thế nào,2 đứa quay lại với nhau.Lần này tình cảm của hắn là thật.Nhưng rồi mẹ e phát hiện ra,tạo áp lực ghê quáchia tay lần 2.Thời điểm này e đang cuối năm học t1.
Sau đó e đi du học.Suốt thời gian từ đó cho đến giờ e ko yêu ai.Hắn thì yêu rất nhiều,thay ngy như thay áo.Nhưng mỗi lần e về nghỉ hè,nghỉ Tết,hắn vẫn liên lạc vs e,2 đứa ko gặp,chỉ nhắn tin,điện thoại.E thì vẫn yêu,còn hắn thì ko rõ ra sao,nhưng có lúc cả 2 đau khổ đến mứa khóc cùng nhau qua đt.
Rồi hắn gặp 1 e thuộc loại hàng khủng,khôn ngoan,ghê gớm và bị e ấy xích chân.Bị thế nhưng vẫn liên lạc được vs e mới giỏi chứ!Vì vụ này mà có lần e kia đã gọi điện cho e nói chuyện rất khiếm nhã,dù sự thực là e chẳng níu kéo gì hắn.E vẫn yêu,nhưng chỉ lẳng lặng mà yêu!
Tháng 7 năm nay e TN và về Hà Nội làm việc.Cùng thời gian này,hắn va e kia chia tay.Như giang hồ đồn đại thì đã chia tay rất nhiều lần,nhưng vì e kia quá khôn,nên ko dứt được.Nhưng lần này chính hắn và mọi người đều nói dứt khoát hẳn rồi!
Thế là 20/10 năm nay bọn e gặp lại nhau,sau cả 1 quãng thời gian dài(gần 4 năm).Rồi cũng đi ăn,café vs nhau,danh chính ngôn thuận vì cả 2 đều tự do.
Nhưng đến thời điểm này,thì e lại thấy hắn rất có vấn đề.Hắn ko tỏ rõ là muốn quay lại,nhưng lại rất quan tâm,chăm sóc e.Hắn nói cả đời chỉ tôn trọng mình e,tin mình e,nói ai có được e sẽ rất hạnh phúc.Nhưng hắn cũng nói ko xứng vs e.
Lúc đầu e rất muốn làm lại,vì e rất yêu hắn,cũng gần 5 năm nay chỉ có mình hắn.Nhưng nghe hắn nói vậy,e lại thấy chán.E tự hỏi ko biết có phải mình đã đánh đu vs cái tình yêu này quá lâu rồi ko?Hay hắn nghĩ e lúc nào cũng chỉ có mình hắn,chờ đợi hắn,nên ko biết quý trọng!
Từ lúc cảm thấy vậy,e cũng ko muốn gặp hắn nữa,chỉ thỉnh thoảng nhắn tin,gọi điện.Hắn vẫn thế,lúc nào cũng dịu dàng,nâng niu e.Tuần trước e nói vs hắn là e đang thik 2 người 1 lúc.Hắn có vẻ choáng vì trước giờ e chưa từng thích ai khác.Rồi chúc e tìm được hạnh phúc.Nói thế nhưng thỉnh thoảng vẫn thăm dò xem e thế nào rồi!Đúng kiểu a ko ăn nhưng ko muốn thằng nào ăn được!
E phải làm sao vs kẻ ỡm ờ này đây,các chị giúp e với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thấy bạn có ưu điểm là yêu khá lâu, cũng chung tình...
Em gái mình...