Hi chào mọi người ạ, em có 1 chuyện muốn hỏi ý kiến của mọi người.


Em năm nay 24t, sinh năm 1986, đang học Master ở Sing. Người yêu em sinh năm 1988, người Trung Quốc nhưng đang học ở Malaysia ( cả gia đình ở Malaysia ). Bọn em yêu nhau được 10 tháng, từ trước khi em sang Sing học, đến nay em đã sang Malay để chơi với bạn ấy 8 lần. Gia đình bạn ấy cũng ko ghét em, vì lần vừa rồi em sang mẹ bạn ấy đã bảo em ở nhà bạn ấy cho đỡ tốn tiền khách sạn. Bố mẹ em thì ko được rõ chuyện của bọn em, em cũng chỉ nói sơ qua là có 1 ban như thế thích em, thì mẹ em ko ủng hộ. Lí do là bạn ấy người TQ, mà theo mẹ em thì bọn TQ keo kiệt lắm :D, với cả bố em ko biết tiếnh anh hay tiếng trung gì cả nên sẽ khó mà giao tiêp. Thêm vào đó bạn ấy trẻ tuổi hơn em, mà bặt cũng baby lắm, em cho mẹ xem ảnh bạn ấy mẹ em bảo trông như công tử, mà trẻ tuổi hơn sau này chồng trẻ vợ già sẽ có nhiều thứ ko hay xảy ra.


Những chuyện đó em chưa nghĩ xa đến như vậy nhưng có 1 vấn đề làm em suy nghĩ mãi. Em là con gái một, và trong quá khứ em cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với bmẹ nên em đã tự hứa với bản thân sau này em nhất định sẽ phụng dưỡng chăm sóc bmẹ em hết lòng. Thế nên chắc chắn ko có chuyện em sẽ sang Malaysia sinh sống & làm việc. Nhưng gia đình ny em có 3 đứa con : anh cả thì rất vôt tích sự, học xong cấp 3 thì nghỉ, đã có vợ & 1 con, lại thêm cá độ bóng đá, cầm cố hết cả của hồi môn nên bmẹ bạn ấy rất thất vọng, và có 1 em gái năm nay mới co 14t. Ban ấy thì dễ thương, thông minh, học cũng khá nên có thể nói bố mẹ đặt hết hy vọng vào bạn ấy. Chính vì thế bạn ấy cũng đã từng nói với em là "Không thể bỏ bmẹ lại được".


Như vậy nghĩa là cả 2 đứa bọn em đều ko thể bỏ bmẹ để đến 1 nước khác sinh sống & làm việc. Em đã từng nghĩ thôi cứ yêu đã, tới đâu hay tới đó. Nhưng em chỉ sợ sau này quá yêu thương nhau mà vẫn ko thể bỏ bmẹ, gđình thì chia tay có fải là rất đau khổ hay ko? Chi bằng bây giờ hãy chia tay nhau trước, dù đau 1 chút nhưng còn hơn là kéo dài 1 thời gian nữa. Em còn học ở Sing 1 năm nữa, bạn ấy cũng 1 năm nữa tốt nghiệp. Cố kéo dài tình yêu 1 năm nữa rồi cuối cùng đạt được gì? Nhưng bọn em rất yêu thương nhau, chưa từng cãi nhau chuyên gì cả, rất hợp nhau, bản thân em cũng nghĩ chắc em ko thể gặp đc ng nào tốt như bạn ấy ( ko thuốc, rượu chè, bar, club, hiền, ngoan ).


Em có hỏi ý bạn ấy nhưng bạn ấy bảo em đừng nói chuyện đó vì bạn cũng ko biết sẽ như thế nào, em đề nghị chia tay thì bạn nhất định ko đồng ý. Em buồn lắm, yêu mà ko hề có 1 tương lai gì cả, nhiều khi nản vô cùng.


Mong các anh chị cho em 1 lời khuyên, chia tay trước để sau này đỡ đau khổ hay cứ kệ cái gì tới sẽ tới? Cảm ơn anh chị ạ