Chuyện của em là thế này, người yêu e là bộ đội, bọn em yêu nhau 4 năm rồi, bố mẹ e cũng biết vì a ấy đã về chơi nhà e. lần này về phép, mấy nữa anh ấy sang chơi rồi thưa chuyện xin phép đi lại, nhưng giờ bố mẹ em ra chỉ thị là:
- Thứ 1, nếu xđ đến vs nhau mà ở xa nhau, mỗi đứa 1 nơi ( ny e đang ở Long An, em ở NInh Bình, quê anh ý ở Hà Nam) thì k yêu, k cưới xin gì hết.
- Thứ 2, nếu xđ đến vs nhau thì e phải theo anh ý vào trong đấy, tự lo cho nhau, bố mẹ k giúp gì hết
Em vừa ra trường năm 2013, nên chưa có việc làm ổn định, đợt này bố mẹ e đang định chạy việc cho em, nhưng bố mẹ muốn 2 đứa quyết định dút khoát luôn để ông bà còn lo chuyện công ăn việc làm, nếu theo a ý thì bố mẹ e k lo cho nữa.
A người yêu e đang suy nghĩ kĩ để đưa ra quyết định, Còn e thì cảm thấy hoang mang quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1