e chào các a chị!


e năm nay học năm cuối đại học,e đã yeu được 8 tháng,trong mắt bạn bè e thì người yêu e gọi là cũng được tức là ưa nhìn,trắng trẻo,công việc cũng đã ổn định về gia đình thì gọi là cơ bản,khi chúng em quyết định đi đến tìm hiểu lâu dài thì e cũng đã nói tất cả với a đấy về e nghĩa là e sinh ra đã không được khỏe mạnh (e đã thay van tim) nhưng khi quyết đinh yêu e,a đấy luôn thông cảm và chia sẻ cùng em,e bị bệnh nên trong e rất mặc cảm nhưng a đấy luôn bên em và chia sẻ,thông cảm cho e.về phía gia đình a đấy khi biết e bị bệnh đã cấm đoán chúng em mặc dù lúc đầu họ cũng yêu quý e.cả 2 bên cùng gây áp lực về phía a nhưng vãn luôn khuyên e là vững tình yêu này chỉ cần e và a yêu nhau thì sau này mọi ngừoi sẽ hiểu.mỗi lần gia đình gọi điện mà e biết e đều buồn và muốn chia tay nhưng a luôn níu kéo e.ngày tháng yêu nhau e luôn mặc cảm bản thân và nhiều lần nói chia tay a đấy,e đã rất cảm động và yêu a đấy nhiều hơn khi e ốm đau a luôn quan tâm,chăm sóc e,lo lắng cho e vỉ thế mà e đã yêu a thậtnhieeuff,a là ngừoi hiền lành,nhưng e cảm thấy a đấy nhu nhược,điều gì a cũng nghe theo bme,vào ngày gần đây nhất gia đình a có mai mối cho a 1 ngừoi theo e ngĩ thì người đó hợp và được gia đình a ưng ý.khi e phát hiện ra điều đó e đã nói chia tay a.a cũng đồng ý dù rằng nhiều lần trước a níu kéo.e cũng không biết a đấy có thật lòng với e không nữa,vì bây giờ e rất rối bời khi nghĩ rằng a đấy đã có người mới khi được gia đình a giới thiệu.e muốn các anh chị cho e lời khuyên bây giờ e phải làm j vì e cũng yêu a đấy nhiều lắm!