Các anh chị giúp đỡ em với ah! Em rất cần lời khuyên từ mọi người!!!!!!!!!!!!
Xin chào các anh chị trên WTT! E là 1 mem cũ nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc e fai lập 1 nik mới để đăng tâm sự của mình lên, mong nhận được lời khuyên từ phía các anh chị, chứ bjo em rối lắm rồi, ko biết fai làm sao? Chuyện của em là như thế này ah:
E và Ny em đều là mối tình đầu của nhau, bọn em cùng học chung lớp đại học, nhưng khi ra trường rồi mới bắt đầu yêu nhau, tính đến nay đã gần 2 năm rồi. Bạn trai em làm giảng viên đại học, trẻ trung, nhiệt tình, nhưng có 1 vấn đề là anh ấy sẽ phải đi du học, dự tính là năm 2011 mới đi, và sẽ học 2 năm . Bọn e đều đã đi làm và ổn định hết rồi, nhưng thực ra vẫn còn trẻ (đều sn86). A ấy khi yêu em chưa 1 lần nào để cho em fai nghi ngờ hay dằn vặt , vì tính anh ấy rất nghiêm túc, yêu thương em hết mực, chăm sóc,,, nói túm lại là a ấy rất ổn. Nhưng có 1 vấn đề là em sợ bọn em = tuổi mà ít nhất đến tận 2011 a ấy mới đi du học được thì đến năm 2013 mới về được, liệu thời gian có làm cho mọi thứ thay đổi ko ah? Vì em là con gái, có thì, với lại bọn em = tuổi nên em sợ…Mấy đứa bạn em cũng chờ đợi đi du học nhưng toàn chia tay nhau thôi, mà đến tuổi đó rồi làm lại sao kịp ah, vì còn time cân bằng và tìm hểu đối tượng mới nữa. Bjo em ko biết quyết định ra sao, huhu, em ko muốn mất anh ấy. Đừng ai khuyên em cưới sớm nhé, vì gia cảnh a ấy rất khó khăn, a ấy muốn đi du học để củng cố them vị trí công việc và kết hợp làm kinh tế fu đỡ gia đình. Huhu, em ko biết làm thế nào hết? Ah bọn em yêu nhau thì đã gặp 1 số ng ở gđ anh ấy, nói chung mọi ng đều hài long hết, nên ko có j ngăn cản từ phía gia đình hết ah!
Xin lỗi vì tâm trạng em ko được tốt nên em viết văn lủng củng quá, mọi ng thong cảm ah!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thực sự cuộc sống ở nước ngoài rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Mình nói thêm là tụi mình...
Tình hình thế nào rồi ?:Thinking:
Chàng và nàng học cùng cấp 3,cuối lớp 12 hai đứa yêu nhau.5 tháng sau nàng đi du học.5...
:D:D:D Hí hí :Rose::Rose::Rose: