Mình và anh ấy đã yêu nhau được hơn 4 năm và có rất nhiều kỉ niệm đẹp.Anh ấy thực sự rất quan tâm và yêu chiều mình. Thỉnh thoảng mình hay giận dỗi vô cớ nhưng anh đều chủ động làm lành và trước khi chia tay 1 tuần chúng mình vẫn đang rất tốt đẹp. Rồi tuần thi cử đến, chỉ vì 1 lí do vớ vẩn mà chúng mình ko liên lạc gì trong 3 ngày.Đến ngày thứ 4 anh ấy chủ động muốn gặp mình nói chuyện mình bận ko nhắn tin lại. Rồi đến ngày thứ 6 anh chủ đông nhắn tin chia tay mình với các lí do' anh ko xứng đáng với em" ' chúng mình ko hợp nhau'"anh ko thể mang hạnh phúc cho em được'"anh ko còn sự lựa chọn nào #", " anh chỉ dám yêu em khi mang lại hạnh phúc cho em còn hình như bây giờ anh đã ko còn yêu em nưã rồi". Sau khi mình giải thích thì anh xin lỗi mình vì ko thể tiếp tục được nữa. Hồi còn yêu anh, mình nhớ có 1 lần anh nói sẽ tha thứ cho mình nếu miình làm sai bất kể chuyện j. Mình nhớ lại và đem ra hỏi lại anh mong anh tha thứ.. Rồi anh hẹn mình 1 năm sau, nếu còn chờ, còn yêu, cả 2 chưa có người yêu sẽ bắt đầu lại từ đầu và bảo mình từ nay sẽ ko liên lạc nữa và hẹn 1 năm sau gặp lại. Tin nhắn cuối cùng của anh là để xem nếu 1 năm sau còn yêu hãy nên tiếp tục...rồi sau đó chúng mình ko liên lạc gì. Thực sự mình hơi bất ngờ vì chuyện tình cảm chúng mình đang rất tốt đẹp. Mình có nhắn tin hỏi bạn thân anh thì anh bạn nói anh đang rất áp lực và muốn thời gian tới ko vướng bận chuyện j ngoài công việc. Nhưng đến khi mình hỏi em gái anh thì chị ấy bảo là tuổi của mình và anh ko hợp nhau, khắc nhau,.. và chị ấy nghĩ đây chính la điều anh trăn trở. Nhưng trong khi yêu mình chưa bao giờ anh bảo với mình chuyện tuổi tác đó. Có 1 lần mình hỏi anh nhỡ chúng mình ko hợp tuổi, anh bảo là sẽ làm đám cưới giả. Mình thấy rất tin tưởng nhưng ko hiểu lăm chuyện chia tay. Sau 3 tuần chia tay mình nhờ em họ anh hỏi hộ và biết rằng chính việc ko hợp tuổi là lí do chia tay. Vá theo lời em họ anh ấy thì bây giờ anh ấy đang cố gắng để quên mình.Từ hồi chia tay mình cũng hơi buồn, cảm thấy như người bị bỏ rơi và thua cuộc, anh ấy ko liên lac với mình kể từ ngày đó. Mình có viết mail, nhắn tìn nhưng anh ko trả lơi. Mình thực sự vẫn còn tình cảm với anh nhưng dính chuyện tuổi tác mình ko thể quay lại được. Sau lần ấy mình có tìm hiểu về tuổi của chúng mình và công nhận chúng mình rất xung khắc. Mình ko hiểu tại sao anh ko dứt khoát chia tay mà còn hẹn mình một năm sau, nếu còn chờ còn yêu thì bắt đầu lại từ đầu! Phức tạp quá mọi người ạ! Tư vấn và chia sẻ giúp mình với! Mình chân thành cảm ơn!