Chào các anh chị và các bạn. Chuyện tình cảm của em hơi bị lận đận một tí ạ. Em cứ thích anh nào thì y rằng một thời gian ngắn sau anh ấy lại kể với em với nhờ em tư vấn xem tán chị này chị kia như thế nào ---> rõ buồn. :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:.. Sáng hôm kia đứa bạn nhắn tin cho em bảo vừa bị người yêu đá, rồi nó bảo em là bọn con trai giờ toàn bọn đểu... :(:(:(. Tối hôm qua phụ huynh lại gọi cho em dặn dò một chặp, túm lại là nhắc nhở con gái yêu đương phải cẩn thận, đừng để bị lừa.:-?:-?:-?.... Mà em thì dễ tin người lắm. Các anh chị, các bạn cho em xin mấy đồng kinh nghiệm tìm người yêu để mấy nữa có định yêu anh nào thì còn đề phòng với ạ..:x:x:x..... Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. ^_^@};-@};-@};-