Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
h
HangXu86
11 năm trước
Báo cáo
Ca sĩ thằng nào cũng như thằng nào?
Mấy hôm nay em thấy các bạn xì tin xì khói bên facebook em lại post lại cái bài chắc
Chắc Ai Đó Sẽ về
Cậu Sơn Tùng này khá giống với thằng người yêu của con bạn em các mẹ ạ. Cũng là dân Thái Bình, cũng có tài, đẹp zai. Nhưng không hiểu tính cách có giống nhau không? Chứ cái thằng kia thì em nghĩ từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ em mới gặp được 1 thằng mặt chai đến độ chày đập vào mặt là chày gẫy.
Đái khái bạn em quen nó qua 1 ông chủ quán cafe nhạc sống ngoài Hà Nội. Rồi nó lân la làm quen. Hồi tán tỉnh bả, nó sáng tác nhạc tặng riêng cho con bạn em. Rồi thì đi chơi nó toàn rủ ra mấy quán có đàn rồi lên bục nói: Bài này tôi dành riêng cho cô gái đẹp nhất hôm nay.... Sến đến rợn tóc gáy mà chẳng hiểu sao bả lại chết.
Lúc yêu nhau rồi mới thấy bọn ca sĩ nó không được như mình nghĩ chút nào ( Hơi đánh đồng 1 chút )
Em điểm qua cho các mẹ nghe về những cái tính xấu của cái thằng giả danh ca sĩ này cho các mẹ nghe
Moi tiền:
Thằng này cái tài lớn nhất của nó là moi tiền. Nó moi rất nhiều kiểu mà đa phần nạn nhân phải đưa cho nó tiên mà không oán thán điều nào. Đại khái nào là nó hào hứng kề về những kế hoạch album, kế hoạch đi diễn. Rồi nó vẽ vời ra là sau cái này tiếng mình sẽ lên như thế nào rồi sau này khoản đầu tư sẽ sinh lời ra bao nhiêu. Bà bạn em khôn biết hết cả trò này rồi nhất quyết không đầu tư. Thế là nó giở trò bất cần, một mặt thì vẫn quan tâm nhưng mặt khác lúc nào cũng diễn là rất sầu đời, rất chán, rồi hay uống rượu lúc say giả vờ gọi điện nói lung tung ( Tuyệt đối không nhắc đến tiền) Khổ con gái yêu rồi mù quáng. Cô nào có người yêu rồi thấy người yêu mình như thế mà chả xót. Thế là cắn răng ngậm ngùi chìa tiền cho nó. Có lần em chứng kiến bà bạn em rủ đi cùng mang 50 chục triệu cho nó vì sợ bị cướp. Ngồi trong nhà nó, nó giả đò như không nhận, là nghệ sĩ thanh liêm. Nói một lúc là thành ra mình năn nỉ nó nhận hộ tiền cho mình thanh thản. Rồi nó lẳng lặng đút tiền vào túi như không.
Lăng nhăng
: Thằng nào đẹp zai hát hay cũng có tính này thì phải. Còn những thằng ca sĩ thì mức độ của nó còn kinh khủng hơn mình nghĩ nhiều. Nhiều thằng muốn đưa 1 em lên giường thì phải tán phải chiều cả tháng nó mới cho quan hệ. Còn những thằng ca sĩ thì chỉ cần 1 bài hát, 1 lời nói nó là xong luôn. Đau nhất là cái bài hát thằng đểu đấy nhận là sáng tác cho bà bạn em nó đem xào lại để đi tán mấy con khác. Hồi đầu yêu không biết. Nhưng sau này bà bạn em 1 đợt phát hiện ra, những tối thằng này bảo đi hát phòng trà không liên lạc với bả được là thực ra nó đi tán gái. Toàn những đứa trẻ ranh cỡ 17, 18 tuổi thôi. Có lần bạn em bắt quả tang nó ngồi cạnh thân mật 1 đứa con gái trong quán cafe. Về nhà tra khảo nó thì nó dửng dưng bảo, đấy là con bé trong fan club. Tỏ ra thân mật 1 chút để có lợi cho sự nghiệp. Có mà dụ dỗ để làm chuyện ấy thì có.... Y như rằng 4 tháng sau con bé đó gọi điện bảo : Anh ABC với em yêu nhau thật lòng, em xin lỗi chị blah blah".
Sau này bà bạn em quá quen rồi. Có con bé ở tít Lào Cai gọi điện cho bạn em, bạn em quen nên bình tĩnh đáp lại: "Em cứ đến trước mặt anh ABC rủ anh ý bỏ chị đi, chị cám ơn em 1000 lần luôn".
Chịu nhục giỏi
Có lần thằng này đi cặp bồ với 1 con bé mà người yêu là trùm xã hội đen. Lúc hát xong bị 1 lũ đầu gấu quây chúng nó chưa đụng vào người đã quỳ xuống van xin tha mạng. Bạn em ở xa chứng kiến mà lúc về nó kể chuyện mọi người như nó là anh hùng. Chưa hết là sau này lúc chia tay bạn em biết được sự vụ là nó ngủ với người đồng tính (Nó là trai thẳng nhé) để có show trong 1 chương trình....
Lợi dụng hết mọi mối quan hệ
Thằng này gần như không có bạn bè gì cả vì bạn bè nó chán nó bỏ đi hết rồi. Đợt con bạn em ra mắt người yêu là thằng này. Nó xin số em với lý do là thi thoảng có gì còn giúp đỡ nhau. Được đúng hôm đó 12 tiếng sau nó gọi cho em vay tiền... Nói chung cả họ hàng hang hốc của con bạn em nó đều không buông tha. Khổ nhất là chị họ của con bạn em làm báo, bị thằng này suốt ngày gọi đòi lên báo. Lên 1 lần thì được chứ lên nhiều lần thì ai thèm đọc hả trời...
Nói chung đây chỉ là một trong số vô vàn những tật xấu của nó mà em biết. Còn có những chuyện động trời như làm con nhà người ta mang thai xong rồi ép đem đi bỏ.... Rồi mượn xe ô tô của người khác lái đi sự kiện như xe mình về làm xước sơn xe người ta nhưng không chịu đền.
Em không tiện nói tên nó ở đây vì em không muốn PR cho cái thằng đấy tí nào. Em chỉ băn khoăn là: Em không biết có phải thằng nghệ sĩ nào cũng như nghệ sĩ nào không các mẹ? Con gái em hiện đang quen 1 thằng ku học trường văn hóa quân đội. Em tôn trọng quyền quyết định và tự do của con em gái. Nhưng cứ nghĩ đến con bé ấy là em lại muốn ngăn cấm chúng nó thôi...
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang