Cả nhà cho e xin ý kiến quyết định lần cuối...Gấp trong ngày.
cả nhà cho e xin ý kiến trước khi quyết định lần cuối, e và hắn wen nhau được 4 tháng rồi, lúc wen chỉ là bạn bè, hắn nói có người iu, nhưng hắn hết yêu người đó, và kể những lần người iu cũ của hắn ngoại tình làm hắn đau lắm, giờ 2 người ở xa nhau, hắn ở tphcm, còn người kia ở biên hoà, ít khi gặp nhau lắm, nhưng 2 người còn 1 mối liên hệ qua 1 cửa hàng vì hồi trước hùng vốn làm ăn, lúc đầu e với hắn làm bạn bè thôi, sau wen hồi nào ko hay, nhưng hắn thú thật, hắn có cảm tình ngay lần đầu rồi nhưng ko dám, và sau người iu của hắn cũng biết hắn hay đi chơi với e, và hắn cũng nói cho người đó biết lun, hắn bảo ko còn yêu người đó nữa, cảm thấy ghê tởm, nhưng e hỏi tại sao ko dứt khoát chia tay , hắn bản cho hắn thời gian, dù gì cũng wen 2 năm, nhưng e với hắn bây giờ được 3 tháng rồi, hắn vẫn chưa dứt khoát gì cả, mặc dù lúc nào hắn cũng ở bên e, đi làm về là tranh thủ gặp e liền, hầu như thời gian rảnh của hắn đều dành cho e cả, nhưng hắn chưa chịu chia tay cứ làm e khó chịu, mặc dù wen hắn hạnh phúc, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện đó e rất bực tức, nóng người lên ạ, và ko bít phải chuyện đó ko, mà dạo này e rất hay nóng nảy, hay ghen nữa, nhưng hắn đi làm cả ngày nên e cũng ko mún kiếm chuyện làm hắn mệt nữa, hắn đi nhậu hay đi đâu trước khi đi đều gọi dt hỏi e cả, trước lúc đó hắn có đi gặp 1 người bạn nhưng giấu e, sau e bít và giận dữ lắm, từ đấy hắn hứa đi đâu cũng đều nói, ko dám nói xạo nữa, nhưng e vẫn chưa thấy động tĩnh gì về chuyện người iu cũ, trong khi 2 người vẫn còn 1 cửa hàng chung, chắc chắn sẽ gặp nhau, vậy e có nên chia tay ko ạ, hiện nay e đang rất bực rồi, hix. e sợ e chỉ là kẻ thế chỗ tạm thời thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ui, nhảy vào...
Đó...