Hôm nay đi hẹn hò với 1 anh mới quen trên fb. Không ngờ lại thê thảm như vậy. Không biết nguyên nhân là vì đâu và tại ai nữa.
Anh ấy vào quán trước rồi đợi mình đến sau. Dù là lần đâu gặp nhưng cũng biết mặt ảnh qua fb rồi nên không có gì là bất ngờ hay loay hoay hết. Mình gọi điện hòi ngồi ở đâu rồi mình vào chào anh ấy rồi ngồi xuống. Mình hỏi sao anh không ngồi phía trong, ngoài này ồn ào quá. Thì ảnh nói để xem đá banh. Mình nghe vậy thấy k thích rồi nên cũng có vẻ k thích lắm. Nhưng rồi cũng bắt chuyện qua lại. Lâu lâu ảnh lại xem tivi. Mình thấy thể thì cứ để ảnh xem và nói ít hẳn. Rồi ảnh phán mình "sao em ít nói vậy" rồi nói nhiều đại loại như nói mình k thích ảnh nên không nói hay nói mình chảnh gì đó. Rồi bỗng nhiên ảnh nói vậy thôi tính tiền rồi về vì anh thấy em vội. Nói chuyện shock ghê, mình có tỏ gì là vội mà cũng không mất lịch sự đến độ hẹn người ta rồi mà 15' là về. Rồi mình cũng k vừa lòng mình nói thôi anh bận thì về trước đi. Thì ảnh nói thôi để anh về chắc em có hẹn. Mình bực nói có chẳng lẻ em hẹn anh rồi còn hẹn người khác....Thấy mất bình tĩnh rồi, mình cũng chẳng nói gì, ra vẻ buồn và thất vọng. Sau đó ảnh nói để anh chở mình 1 khúc vì thấy mình đi bộ. Mình không muốn nên nói không cần. Sau đó đường ai nấy về. Mình về thì nt cảm ơn đã mời uống nước. Ảnh nhắn lại hẹn em lúc khác gặp sẽ nói nhiều hơn. Thôi, mình k dám nữa đâu, mới gặp mà đã nói thế này thế kia. Mình sợ con trai Quảng Ngãi mất rồi. Hic..
Nhưng tính mình ít nói vậy là có ng nghĩ mình chảnh, nếu ai hẹn gặp chắc mình cũng k dám.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Gặp lần đầu mà k biết suy nghĩ lựa chỗ...
K dám nói đụng đến giáo dục của ông...
Thà ở nhà coi đá banh đi.
Hom nay co tran vn da voi indo co ma. Ma anh ta cung bat lich su gom. Hay la minh vô ban thu hen...