Bọn em yêu nhau được 1 time chưa lâu thì anh phải vào SG công tác. Ban đầu dự kiến là 2 tuần sau đó ra hà nội và có thể sau tết mới vào đó làm việc lâu dài. Nhưng vào rồi và công việc phình ra nên dự kiến sẽ vào đó làm việc lâu dài, tính theo năm.
Bọn em trước giờ rất quấn quýt và tình cảm , nhưng mới đây anh biết chính thức sẽ phải làm việc lâu dài trong đó, anh nói với em 2 đứa ít liên lạc hơn , như vậy tốt cho em và cho anh ấy. Giúp em quen dần với việc ko có anh ấy và sống độc lập hơn ( vì ngày nào em cũng đi làm về và ngồi đợi điện thoại của anh ấy ). Ban đầu em tưởng ý anh nói là chia tay nhưng anh nói là đâu có phải anh bảo chia tay đâu, chỉ là ko quấn quýt như trc nữa, ko làm được việc gì và ko có điều kiện như vậy, nói em tự lập hơn, sống hoà đồng và đi chơi nhiều hơn , anh ấy cũng cần gây dựng sự nghiệp cho tương lai 2 đứa.
Theo mọi người thì sao ah , em thì có thể đợi được chỉ sợ anh ko muốn em đợi anh thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng anh vẫn nói tạm thời liên...
Không hiểu sao mình thấy có quyết...
- Tất nhiên là có, nhưng đó là tương lai của riêng mỗi người.
Thực ra anh ta cũng đâu muốn thế mà phụ hay ko phụ..
Nhưng mình nghĩ anh ta đang chuẩn bị tinh thần cho...
mấy đứa bạn thân em thì nói anh ý văn vẻ thôi chứ như vậy là chia tay. Còn chị em nói nếu...