Các chị giúp em với ạ. Em nghĩ mãi mà không thông.


Em yêu một người, anh ấy hơn em 7 tuổi, ng em yêu là một người tốt. Cách đây khoảng 5 năm, trước khi quen em, anh ấy có nhận nuôi và chăm sóc 1 bé gái, bé gái này tình cờ bị bỏ rơi trước nhà anh ấy, và khi đó, anh ấy còn là một ng đàn ông hơn 20 tuổi độc thân đã một mình chăm sóc bé. Anh ấy còn trẻ, nhưng kiếm ra tiền, nên anh ấy đã chăm sóc bé rất tốt.Khoảng 4 năm sau, tức là khi bé 4 tuổi, bố mẹ bé tìm đến và xin nhận lại bé về nuôi. Sau đó em quen và yêu anh ấy. Gần đây, không hiểu vì lí do gì mà gia đình kia không muốn chăm sóc bé nứa, muốn anh ấy đưa bé về nuôi. Ý của anh ấy muốn hỏi ý kiến em. Em không biết nên nghĩ thế nào cho phải nữa, em thì chưa bao giờ xử tệ với bất kì ai, em cũng rất thương bé,nhưng em cũng còn trẻ quá, những chuyện như thế này, em không tưởng tượng nổi sẽ xảy ra trong đời em, chẳng lẽ em phải làm "mẹ kế" trước cả khi lấy chồng sao?( Vì bé cũng tỏ thái độ bình thường với em, ko quý cũng ko ghét, nhưng rất quấn anh ấy) Kể cả chỉ là chăm sóc 1 đứa trẻ chứ không phải mẹ kế, em cũng không biết sẽ phải làm như thế nào. Hơn nữa, còn bố mẹ em, bố mẹ em làm sao chấp nhận một chuyện như thế, bố mẹ anh ấy nữa.


Em bối rối lắm, vì thực ra chẳng có điều gì có thể khẳng định sau này em và anh ấy đến với nhau, em phải nói với anh ý thế nào...