Em đang bối rối quá, mong nhận được chia sẻ của các anh chị trên diễn đàn ah.


Tình hình là em và bạn trai quen nhau đã được 6 tháng nhưng mới chính thức là người yêu cách đây 3 tháng thôi ah. Bạn em (em vẫn chưa thể thay đổi cách xưng hô vì chúng em bằng tuổi cùng 25 tuổi) theo mẹ em nhận xét là khù khờ, hiền lành, tốt tính, lại học kỹ thuật nên chẳng biết tình yêu ntn đâu. Thực sự lúc đầu em cũng thấy vậy. Bạn í đến đưa em đi chơi đứng đợi rất xa nhà em, lúc mới đầu đưa em về ôm vội rồi ngại ngùng bảo về luôn, lần đầu tiên chạm vào tay em mà xin lỗi rối rít, đến lúc cầm tay thì em thấy run rẩy như con gái mới về nhà chồng. Em thấy mọi hành động của bạn í đều rất dễ thương. Nhưng gần đây khi đã công khai mối quan hệ, tết vừa rồi nhà bạn í cũng đến nhà em ăn uống và nói chuyện thì bạn í như hiện nguyên hình ah. Lần nào đi chơi cùng nhau, bạn í cũng ôm em rất chặt và hun hít đủ kiểu. Mấy ngày trước, ở nhà em khi bố mẹ em về phòng ngủ trước, chỉ còn em và bạn í ở lại phòng khách, như mọi lần bạn í cũng đòi hôn nhưng lần này bàn tay hư hỏng của bạn í lại bắt đầu hoạt động. Lúc đầu em sợ lắm, nhưng bạn í làm gì cũng rất ngọt ngào, ko hùng hổ vội vàng như 1 số trường hợp mà em biết nên em ko nói gì. Sau đó mọi chuyện vẫn bình thường nhưng em đã suy nghĩ ko biết bạn í có nghĩ em quá dễ dãi ko. Tính em hơi nhút nhát và em luôn mong chờ và bắt chước tình yêu kiểu Hàn xẻng, chỉ lần bên nhau là đủ, ko làm gì cả ;;);;). Vậy mà ngay hôm qua thôi, dù đã quyết tâm ngùn ngụt vậy, nhưng vẫn trong hoàn cảnh trước đây, bạn í lại làm như vậy và em lại ko ý kiến gì cả.:7:


Đến bg em bấn loạn thật rùi, em ko biết bạn í nghĩ gì về em nữa bởi trước đây em luôn thể hiện là mình chẳng j biết gì cả, nói gì cũng xí hổ mà sự thật cũng là vậy mà :)):)). Mọi chuyện xảy đến nhanh quá, em cũng ko bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo được nữa. Có 1 điều em tin là bạn í iu em rất nhiều và em cũng có tình cảm như vậy.


Cho em xin ý kiến của các anh chị trong trường hợp của em nhé. Có phải con trai đến giai đoạn này cũng bỗng dưng trở thành sói như vậy ko ah. :-?


Em cảm ơn anh chị nhìu nhìu.