Em chào các bố các mẹ,


Em đang rất khổ tâm và bế tắc do chuyện tình cảm bị bố mẹ em phản đối kịch liệt và gay gắt nên muốn viết đôi dòng chia sẻ tâm sự với anh chị, mong mọi người cho em xin lời khuyên để giải quyết chuyện này chu toàn.


Chuyện là, em - gái Canh ngọ, 25 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp đh xong hiện đang làm trợ lý giám đốc cho 1 DN khá lớn cách nhà (bố mẹ) hơn 40km nên em ở trong cty luôn. Thu nhập cố định hàng tháng là 10trd. Gia đình khá giả. Bố em trước là lái xe của cty than sau đó ra kinh doanh ngoài, mẹ là giáo viên tiếng anhcấp 2 , thầy u đều đã về hưu.


Anh zai sinh năm 1984. Cao ráo trắng trẻo đẹp zai, bố mẹ ly hôn nên anh đang sống với mẹ nhưng hiện đang tự xây nhà ở riêng gần công ty em. Nhà bố mẹ anh cách nhà bố mẹ em khoảng 3km. Anh chơi thân với chú họ và anh họ em, gặp em trong đám cưới anh họ em cách đây hơn 1 năm. Nhưng lúc ấy em chẳng có ấn tượng gì về anh cả, anh thì xin số em từ chỗ chú nhưng chú em nghĩ anh định trêu thôi nên không cho. Mãi cách đây 5 tháng anh mới xin được và liên hệ với em. Anh không học đại học mà tự kinh doanh riêng. Vốn nhà bố mẹ anh làm ăn sớm nên cũng cũng có điều kiện. Anh thời trẻ rất nghịch ngợm chơi bời. Ban đầu anh cho vay lãi và làm lô đề, kiếm được nhiều tiền thì anh bỏ không làm nữa mà chuyển sang kinh doanh riêng. Anh lăn lộn xã hội sớm nên công việc suôn sẻ và nổi tiếng giàu có dù còn ít tuổi. Thời bằng tuổi em anh đã tự sở hữu 1 xe BMW và 1 xe Lexus. Dân tình thấy vậy cộng thêm quá khứ nghịch ngợm của anh nên đồn anh buôn hàng cấm. Anh hồi ấy hay đi bay, nhẵn mặt sàn bar dọc hà nội quảng ninh hải phòng. Dù vậy anh lại có máu anh hùng, thích bênh vực kẻ yếu, gặp chuyện bất bình là kiểu gì cũng nhảy vào can thiệp nên càng có mâu thuẫn với vài tầng lớp anh chị trong địa bàn. Trong đó có cả Công An. Bác em làm GĐ CA thành phố nên em biết. Tin đồn thổi của anh thì vô vàn. Nhưng tầng lớp lãnh đạo hay các chú bác lớn tuổi, đồng lứa với anh trong giới thì đều biết chất anh và đều quý. Em từng chứng kiến anh sẵn sàng từ bỏ mối làm ăn mang lại lợi nhuận lớn chỉ vì không thích kiểu đối xử không quân tử của mấy anh em cùng làm. Anh rất trọng tình cảm, quan hệ xã hội rộng vậy nhưng anh chơi thân thiết chỉ có ông chú họ em. Anh là dân xã hội, cư xử rất thẳng thắn. Luôn bảo em cách cư xử trong cty sao cho hợp tình hợp nghĩa, không bao giờ được động đến những thứ không phải của mình. Anh và em yêu nhau như một duyên phận. Có cảm tình ngay buổi đầu tiên đi chơi. Hôm đầu tiên đi chơi với anh về thì mẹ em biết chuyện và làm ầm ĩ lên, gọi điện mắng chửi em xối xả. Thực lòng hôm ấy em chỉ biết anh là bạn của chú em thôi chứ không hề biết anh có cuộc sống phức tạp như vậy. Mẹ em dùng những từ rất kinh khủng để miêu tả anh, nói anh nghiện ngập, chém giết, cướp taxi, tù tội, đã có vợ con. Ban đầu em nghe mà choáng váng nên ko dám nhận điện thoại anh gọi nữa. Mẹ em còn gọi mắng chú em vì dám giới thiệu em cho anh. Anh biết chuyện em bị mắng thì rất tủi thân và cố gắng gặp em để giải thích. Em bán tín bán nghi nên nhờ đứa em họ cũng quen biết chơi bời với nhiều người trong giới của anh điều tra xem thực hư ra sao. Hóa ra toàn báo lá cải được thổi phòng lên. Em quyết định gặp anh 1 lần nữa vì em thấy luyến tiếc. Lần đầu sau 25 năm em thấy luyến tiếc một người. Sau đó chúng em tiếp tục qua lại tìm hiểu. Em sợ mình mù quáng và quá dại dột do yêu lần đầu nên không giấu diếm bạn bè và đồng nghiệp. Em cho anh gặp bạn bè thân thiết của em, chị em đồng nghiệp công ty em. Ai cun rất khen anh. Em cũng vững tin. Ngoài ra em cũng nhờ vài người tìm hiểu chính xác tin đồn về anh thì đều nhận được kqua như em trai em nói. Anh cũng chủ động kể toàn bộ quá khư của anh cho em. Em bắt đầu thấy thương và yêu anh hơn. Chúng em quyết định chính thức tìm hiểu yêu đương. Đến nay được hơn 3 tháng. Khi có gì khó chịu anh đều chủ động nói chuyện để 2 đứa cùng giải quyết xích mích, tính em thì nhẹ nhàng, anh thì chiều chuộng nên chuyện gì cũng trôi qua rất nhanh. Ban đầu em cũng lo bọn em tiến quá nhanh. Nhưng dần dần em nhận ra thời gian không nói lên được điều gì. Bọn em bên nhau như chuyện đương nhiên vậy, hiểu nhau và đối xử như đôi vợ chồng già ấy. Ai nhìn cũng tưởng 2 đứa cưới ít nhất 5 năm rồi. Em thích việc làm hậu phương cho anh, luôn bảo anh rằng: chuyện lớn lao anh cứ tập trung giải quyết, chuyện nhỏ nhặt tủn mủn em sẽ làm giúp anh. Anh rất hay nói:" gặp em là điều may mắn nhất của anh, cảm ơn em đã bên anh những lúc khó khăn thế này" vì hiện tại kinh tế của anh không được như xưa, anh lại đang xây nhà nên rất vất vả khó khăn. Em không thiếu thốn gì nhà cửa xe hơi nên mấy cái đó em không để tâm. Bản thân em có công việc có chức vụ, phương tiện đi làm cũng là xe hơi. Anh thì rất hay nói chuyện tương lai, và luôn có em trong ấy, nhà anh sơn màu gì anh cũng hỏi ý kiến em, bếp thiết kế như nào anh đưa em để em chọn, em nói nhà anh anh quyết chứ thì anh bảo: bếp nhà mình do em dùng mà, em không chọn thì ai chọn. Những chuyện nhỏ vậy thôi nhưng khiến em ấm lòng. Em biết anh yêu, tôn trọng và muốn sống lâu dài với em. Anh biết bố mẹ em ghét anh nhưng anh đều nói: do bố mẹ em lo cho con gái rượu thôi mà, bố mẹ chửi mắng anh chịu được, không có em anh mới không chịu được. Anh luôn nói tốt về gia đình mình dù nó không toàn vẹn, mẹ bệnh anh sốt sắng đưa mẹ đi đây đó chữa bệnh. Đi đâu cũng mua quà cho các cháu. Anh nghe nói em trai em đỗ học sinh giỏi thì chủ động quà cáp. Em yêu anh dù như vậy thì có lỗi với bố mẹ. 2 chúng em quyết định trước mắt giấu bố mẹ em đã, nhà anh thì đã được nghe kể về em, anh rất hay tìm lý do để em tình cờ gặp người nhà anh. Đợi em trai em thi đại học xong, anh xong chuyện nhà cửa và ổn định lại kinh tế thì sẽ chính thức xin phép bố mẹ em. Anh rất tôn trọng bố mẹ em dù nghe được rất nhiều điều khó nghe bố mẹ nói về mình. Nhưng cây kim trong bọc không giấu được mãi, hôm qua anh đón em tan làm và chở em về nhà bố mẹ, không ngờ bị mẹ nhìn thấy. Mẹ em khóc lóc chửi mắng em cả đêm. Bố em khăng khăng bắt em nghỉ việc và chuẩn bị thủ tục đưa em đi úc định cư. Em khóc nhiều. Cũng không biết nên làm thế nào. Bố mẹ thì không thể nào em bỏ được, anh thì là người đầu tiên cũng là người em muốn gắn bó mãi mãi. Mẹ em dọa chết đòi em chọn 1 trong 2. Rồi gọi điện cho họ hàng để mọi người can gián. Anh biết chuyện muốn đến nhà giải thích nhưng đang nước sôi lửa bỏng em chưa muốn anh đến vội. Anh bảo em trước mắt cứ hòa hoãn với bố mẹ để các cụ đỡ buồn đã. Em đồng ý với bố mẹ sẽ nghỉ làm để chuyển đi nơi khác, thay số... nhưng chúng em vẫn lén lút liên lạc. Anh bảo: không giấu được mãi đâu em, anh không làm gì xấu xa phạm pháp nên anh cũng không muốn dối lừa bố mẹ em. Mình xác định luôn để công khai em nhé.


Em thấy băn khoăn quá, em nên làm sao bây giờ?