Chào các mẹ,


Em là một thành viên chăm chỉ hay xem bài của các mẹ, nhờ các mẹ tư vấn giúp em.


Em và người yêu mới quen nhau được 6 tháng, anh và em đều đang sinh sống tại nước ngoài.


Em nhìn chung ngoại hình sáng sủa, công việc ổn định, ba mẹ em thì luôn muốn em tìm được 1 người xứng đôi vừa lứa.


Còn anh thì từ tính cách đến công việc rất chi là ổn ạ, không bia rượu, không hút thuốc, không ngắm gái, ghét lăng nhăng, thích con nít, công việc lưong lại cao. Duy chỉ có ngoại hình thì không được tẹo nào, anh chỉ cao hơn em 1 tí(1m70, em 1m68), vóc dáng cũng tạm, nhưng anh bị hô, mặt không đẹp, hay có thể nói là xấu (mắt mũi miệng đều xấu huhu). Lúc gặp anh ngoài đời, em cũng khá thất vọng, tuy nhiên anh rất có duyên, có sức hút riêng, lúc nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, khi nam tính thì rất nam tính. Em đã bị anh cuốn hút ngay ngày hẹn đầu tiên nên cả 2 đã quyết định về VN ra mắt ba mẹ em.


Bố mẹ em đã phản đối kịch liệt, chê anh xấu, không xứng với em, nói rằng không thể gả em cho người như vâỵ, vì luận về công việc hay bản lĩnh thì anh cũng chưa có gì quá nổi trội so với em. Ba mẹ muốn em tìm người khác, ngoại hình ok hơn,...


Em rất buồn và chia sẻ với anh, anh vì em chấp nhận về VN phẫu thuật nhưng tụi em không dám làm nhiều mà chỉ sửa mắt vơi cắt môi cho gọn lại bớt. Nhưng bố mẹ em vẫn không đồng ý, muốn em tìm người khác khá hơn, vì gen con cháu sau này, bây giờ anh còn yêu còn chiều vì chưa cưới, khi cưới xong, đối mặt với chồng xấu như vậy, em nhất định sẽ hối hận,....Mẹ em khẳng định là muốn làm gì làm nhưng mẹ nhất quyết không gả.


Em rất bối rối, em và anh cũng rất buồn, em muốn ngày em đi lấy chồng, cả nhà vui vẻ, mãn nguyện chúc phúc. Chứ không muốn đón nhận nc mắt đau khổ của mẹ, của bố.


Em phải là sao đây ạ? Có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ với em chút đi ạ