Vì cái tội lười, em cứ định chờ xem có ai có "hoàn cảnh" giống em không, để đỡ lập nhiều topic, rối forum, mà chẳng thấy ai hỏi như em cả nên em xin "đề đạt nguyện vọng":p, nhân tiện dạo này ol nhiều!
Nói là bị phản đối thì cũng là hơi quá ạ! Bọn em định năm nay sẽ cưới! 2 đứa em bằng tuổi, đều Quý Hợi! Bên nhà người yêu em thì cũng không ghét bỏ gì em cả, nhà em cũng ko phản đối gì gay gắt, nhưng chung quy là các cụ ko được hài lòng lắm! Tất cả đều vì bằng tuổi!
Trước hết là về phía nhà em, bố mẹ em, đặc biệt là mẹ, không thích em lấy bằng tuổi lắm, vì những lý do... không lấy gì làm mới, và bản thân em cũng biết hết rồi. Đó là sợ con gái mình sau này già hơn thì nảy sinh nhiều chuyện phức tạp, sợ bằng tuổi thì ko nhường nhịn nhau, con mình thì tính tính nganh ngạnh rồi thì vợ chồng sẽ "cá mè một lứa" (cái này thì giờ đã đúng rồi ạ:p),... Tất cả những cái này đều đúng, và có thể đúng với trường hợp của bọn em! Nhưng em thấy nó chưa đến mức phải chia tay, nên vẫn yêu nhau đến bây giờ. Bố mẹ em thì cũng ko áp đặt, chỉ phân tích, và nói chung là không thích lắm thôi!
Về phía nhà bạn em!
Mẹ bạn ấy cũng ko hẳn là phản đối, nhưng ko ủng hộ (em nghĩ trước đây thì phản đối), lý do là bằng tuổi, nhưng lại ko giống bên nhà em. Theo ý bác ấy thì "cùng tuổi là cùng Cung, cùng Mệnh, ko ai chịu ai, lấy nhau sẽ sinh chuyện, sẽ có 1 người phải chịu nạn cho người kia, gia đình sẽ có chuyện ốm đau bệnh tật, hoặc ko làm ăn được, hoặc con cái khó sinh, khó nuôi, khó dạy".
Bác ấy là người khá mê tín! Hơn nữa, trong nhà lại có 3 cặp cũng lấy bằng tuổi, 1 cặp thì chồng bỏ vợ đi lấy vợ hai, ko ngó ngàng đến con cái, 1 cặp thì vợ ốm nặng chục năm nay rồi, 1 cặp thì hiện nay khắc khẩu! Nên bác ấy càng có lý do để tin.
Em nói thì hầu như mọi người đều nói là bằng tuổi là tốt, nằm duỗi mà ăn! Mới chỉ nghe bác ấy nói thế này! Bọn em cũng định sẽ cưới rồi, nên ko vì chuyện này mà bỏ nhau! Chỉ muốn hỏi các bố, các mẹ có kinh nghiệm, đặc biệt là biết xem tuổi xem bác ấy nói có đúng, và nên cưới tháng nào ahj!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ờ thì heo với heo thường đi 1 cặp mà :D Nhà...
Yên hết cả cái tâm để làm đám cưới! :p
tặng...