Em và anh ấy yêu nhau gần 1 năm khi sống ở Tp. HCM, nhưng giờ gia đình muốn em về quê làm việc (quê em ở Ninh Thuận) em đã nói với a ấy và anh ấy cũng ủng hộ e về, hiện tại a ấy đang học liên thông ở Tp. HCM còn quê thì ở Bình Định, vì ở xa nên bọn e có xảy ra xích mích, a ấy gọi điện e ko bắt máy, vài lần a ấy đổi ngay cách xưng hô, nhắn với e là :"Tao gọi sao mày ko nghe", em rất bực mình vì những lời nói ngày càng côn đồ, a ấy cứ tiếp tục gọi và nhắn tin đe dọa, a ấy đe dọa sẽ giết e và cả nhà e, rồi thì đổ lỗi tất cả do e mà a ra nông nỗi này, trong suốt những ngày đó e sống trong tâm trạng hoang mang, vô cùng lo lắng. Quá ức chế nên e đã gọi điện nói chuyện với gia đình và a trai anh ấy, để mong gia đình có thể khuyên ngăn,nhưng hôm nay lại tiếp tục những tin nhắn ấy, giờ e thực sự rất bối rối và hoang mang, xin hãy cho e lời khuyên!!!