e muốn hỏi mọi người nghĩ sao khi danh dự của mình bị bôi nhọ?
có 1 người đã nói với người iu e rằng ngày xưa e đã từng sống thử. người iu e trở nen nghi ngờ e, hỏi e là có jấu a ấy chuyện j ko, rồi bắt e hứa là ko jấu chuyện j trong quá khứ. a ấy nói sẽ điều tra 1 việc liên quan đến e, nếu là sự thật sẽ lập tức chia tay e luôn. e ko hiểu chuyên j, e hỏi mãi nhưng a ấy ko nói. mãi đến khi e ép quá a ấy mới kể ra. e hỏi là ai nói thì a ấy bảo có 1 người vào chat với a ấy xưng la người quen của e rồi kể chuyện đấy ra. e bảo a ấy cho e nick nhưng a ấy ko cho nói là đã tin e và ko muốn nhắc lại chuyện đó nữa.e hỏi kiểu j cũng ko nói.ức quá e đòi chia tay để ép a nói ra người kia, nhưng a ấy thà chia tay còn hơn là cho e nick của người đó.1 mặt e muốn bỏ qua chuyện này, nhưng 1 mặt e muốn tìm ra người kia để biết họ là ai,và để thanh minh cho mình.có làm như thế thì a ấy mới tin e hoàn toàn.cũng có khả năng a ấy tự bịa chuyện,nhưng e tin a ấy ko bao giờ làm thế.các chị khuyên e fải làm thế nào, mấy ngày nay e rất đau đầu vì chuyện này
You got blood on your face You Big Disgrace! Waver your banner all over the place! You got mud on your face You Big Disgrace Somebody better put you back...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu như chị chưa sống thử, và chị ko như lời người kia nói. chị tin là bạn trai chị ko bịa...
sao ở đời lắm thằng giở ng thế không biết
ng yêu chủ top cũng thế mà cái đứa...
You Big Disgrace!
Waver your banner all over the place!
You got mud on your face
You Big Disgrace
Somebody better put you back...
1 góc nhìn khác về câu chuyện của bạn ( dù chỉ là gần giốgn như thế)
nói với anh ý " anh muốn tin em , người yêu anh...