Chào cả nhà,



Em sinh năm 88, quê ở tỉnh lẻ miền Tây, bạn trai thì sinh năm 76, hiện ở SG, cách nhau 190km. Tụi em yêu nhau đã lâu, mà gia đình bên em phản đối quyết liệt vì ba mẹ em bảo chênh lệch tuổi tác sẽ khó hòa hợp đủ thứ trong đời sống hôn nhân. Ba em không chấp nhận con rể "già", với lại cũng không muốn gả em đi xa nên mấy bận kêu em phải chia tay, không thì từ mặt....



Tụi em yêu nhau nhiều, lần nào gặp nhau cũng phải lén lút, khổ sở hết sức....Em buồn, nhiều lúc muốn "làm dữ" với gia đình một trận cho thỏa, anh thì khuyên nhủ, động viên cố gắng thuyết phục ba mẹ từ từ chứ không nên làm ba mẹ thêm phiền và ác cảm...



Em giờ chẳng biết phải làm cách nào để thuyết phục bây giờ, vì ba mẹ em làm rất căng, nhất định không chấp thuận cho tụi em quen nhau. Em mệt mỏi quá vì không khí gia đình luôn nặng nề. Các chị nào có cùng cảnh ngộ thì cho em lời khuyên với ạ! Cảm ơn cả nhà!