Mình và cô bé ý quen nhau qua mạng.Sau 1 thời gian dài chat chit, sms, gọi điện....Mình và em ý gặp nhau.


Tính cả thời gian quen nhau và yêu nhau thì mới được gần 1 năm. Vậy mà đã gặp phải chuyện không vui :


Nhà mình ở Yên Bái, còn nhà em ý ở Phú Thọ. Hiện tại em ý đang là sinh viên và đang học ở Hà Nội. Thế nên mỗi lần mình về thăm em ý thì đều phải ăn cơm ở phòng trọ của em. Mà em ý thì ở chung phòng với 2 người nữa. Còn buổi tối thì mình và em ý ra công viên ngồi chơi, rồi đợi đến khuya thì mình về ngủ nhờ ở chỗ mấy đứa con trai ở cùng xóm trọ với em ý.


Vừa rồi mình về chỗ phòng trọ của em ý chơi. Chắc 2 người bạn ở cùng phòng với em ý thấy khó chịu, nên họ gọi điện về cho bố mẹ em ý, nói là em ý toàn dẫn người yêu đến phòng trọ chơi (mà sự thật thì mình mới đến có 2 lần).


Cũng chẳng biết họ thêm mắm thêm muối thế nào nữa mà bố mẹ em nổi đóa lên. Gọi điện luôn cho em ý, mắng như tát nước. Mình ở ngoài nghe thấy câu được câu mất. Nhưng đại ý là bố mẹ em không muốn cho em ý yêu mình. Lý do cũng đơn giản là vì mình ở xa, sau này chắc gì đã lấy được nhau.


Rồi sau đó bố em bắt em đọc số điện thoại của mình, rồi bố em gọi điện cho mình nói 1 thôi 1 hồi. Nào là anh để cho em nó còn học. Rồi anh ở đâu, bố mẹ anh làm gì ? Lương của anh bây giờ được bao nhiêu ? Hỏi đến đây thì mình cảm thây tự ái thật sự. Bố em abc xyz 1 hồi rối chốt hạ 1 câu vẫn là anh để cho em nó còn học hành. Tôi nói thế chắc là anh hiểu...


Mấy hôm nay bố mẹ em vẫn gọi điện cho em ý và mắng liên tục. Còn bắt em ý phải về nhà để nói chuyện nữa.


Em ý có hỏi 2 người bạn cùng phòng trọ là tại sao lại làm như thế với em ? Thì họ nói là chị xin lỗi, chị chỉ muốn tốt cho em thôi.


Riêng mình thì cảm thấy cách cư xử của 2 người đó trẻ con quá.Mình cũng biết là mình đến chơi chỗ phòng trọ của em là bất tiện quá.Thế nên mình toàn rủ em ý đi chơi chỗ khác, để tránh phiền hà cho những người còn lại. Vậy mà......


Hiện tại thì em ý vẫn liên tục nhận được điện thoại của bố mẹ, bố mẹ em ý nói là mình ở xa như thế, sau này còn chuyện công việc, mỗi người 1 nơi như thế thì ko thể lâu dài được. Rồi thì bố mẹ cho tiền xuống HN để học hành chứ không phải chơi bời, yêu đương...


Mình và em ý đều đang chán quá. Trong mắt bố mẹ em ý đã có ấn tượng không tốt về mình như thế rồi thì sau này mình làm sao mà đến nhà em ý chơi được đây ?


Mình cũng không muốn phải yêu đương lén lút như vậy.


Từ hôm đó đến giờ, em ý có muốn gọi điện nói chuyện với mình cũng khó. Cứ phải đợi 2 người đó đi ra khỏi phòng trọ thì em ý mới nói chuyện thoải mái được. Đang nói chuyện dở mà họ về thì em ý lại phải cúp máy.


Chắc do bị bố mẹ nói nhiều quá nên em ý cũng dần dần bị ảnh hưởng. Sáng nay em ý cứ giục mình nên về HN học, rồi kiếm 1 công việc gì đó ở HN. Em ý nói nếu anh có công việc ổn định ở HN rồi thì có lẽ bây giờ đã khác.


Ko chỉ riêng mình mà tất cả mọi người đều nhận xét em ý là 1 cô bé rất ngoan, xinh xắn. Mình rất yêu em ý nên mình ko muốn mất em tý nào.


Tại sao 2 người bạn cùng phòng với em lại đối xử với em như thế. Chính họ mới là những người yêu đương lăng nhăng, chơi bời đú đởn. Có lần mình về chơi và đã chứng kiến họ đi uống rượu qua đêm rồi gần sáng mới mò về nhà.


Mình đang thật sự chán quá. Muốn yêu 1 người tại sao lại khó thế.


Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Giá như mình có thật nhiều tiền, nếu như mình kiếm được 1 công việc phù hợp ở HN...thì có lẽ bây giờ đã không như thế này.


Hiện tại em ý đang bị áp lực nặng nề. Và cả mình cũng vậy.


Nếu tình hình bố mẹ em ý căng thẳng như vậy thì có lẽ mình không còn cách nào khác là phải chia tay với em ý thôi. Mà điều này thì cả mình và em ý đều không muốn xảy ra.


Có phải cứ xa nhau là không thể yêu nhau ??????????????