Bị bạn trai lừa gạp khi sắp cưới !! Xin mọi người cho ý kiến !!
Cô ấy quen một anh cơ quan. Hai gia đình đã gặp mặt nhau rồi tính chuyện đám cưới. Ngày 06/12/2011 âm lịch làm đám cưới. Thời gian gần đây 2 người thỉnh thoảng cãi nhau rồi giận dỗi rồi làm lành1 tháng nay cô ấy thấy anh ta có vẻ hay nói dốinên nghi ngờ và tối qua anh ta nói về nhà anh ta ở huyện nhưng cô ấy nghi ngờ cô ấy chạy xe qua nhà người yêu cũ anh ta thì thấy xe anh ta ở đó.
Cô ấy gọi điện anh ta nghe. Cô ấy hỏi anh đang ở đâu anh ta nói dối. Cô ấy hỏi lại tình cảm anh ta dành cho cô ấy. Anh ta nói mất cảm giác khi ở bên cô ấy. Nhưng anh ta nói với bạn bè cùng cơ quan là cô người yêu cũ bị bệnh ung thư nên anh ta chỉ coi như bạn quan tâm thôi nhưng lúc lại nói cô này mắc bệnh nhiều bệnh lắm chỉ là cái cớ để quay lại thôi có một điều. Cô bạn này chót trao thân cho anh ta rồi. Vì xác định cưới nhau rồi. Anh ta còn nói với cô này. Anh ta mắc bệnh vô sinh. Anh ta ngủ với nhiều cô rồi mà đều không cô nào có con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chời ơi là chời...
Mà nói thật, thái độ của thằng đó đã như vậy thì chắc j còn muốn...
Cũng trách cô ấy không chịu tìm hiểu kỹ con người của anh này nên...
Chia tay ngay và luôn.
Có một cái là cô bạn không chịu tìm hiểu kỹ !! Sau mới biết anh ta đã ngủ với nhiều người rồi !!...