èo,mình bùn woa' đã béo 58kg lại lùn có 1m51,mỗi ngày trôi qua mình lại càng tự kỉ,càng béo hơn,xấu hơn,trước cũng thuộc dạng cân đối chứ ko ụt ịt thế này nhưng xa nhà,cô đơn,ko có bạn thân,ngày chỉ ăn ngủ chơi rùi học nên tăng cân nhanh chóng,mỗi lần về lại được vỗ béo thêm nên jio trông thảm hại. cứ mỗi lần định giảm cân thì gặp chuyện bùn ko kìm đc nên ăn cho quên nỗi bùn :(( bạn bè thì cứ giảm làm ji béo đẹp mà,nhụt chí lun.mún có nhiều người cổ vũ làm động lực giúp tinh thần mình tốt lên quá. mún giảm cân thật sự ùi,nhìn gương mà đau khổ,cớ sao ko ai giúp ta giảm cân mà cứ nói móc"nhìn dễ thương lắm"èo đau khổ :(
Chào tất cả mọi người,chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vấn đề thừa cân hiện nay rất là nan giải,nhưng không phải không có cách...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chủ topic phát biểu vậy làm mình buồn quá. Tự kỷ 5 phút
bạn cũng làm mình buồn theo giờ
mình cũng béo, hơi lùn mà huhu
bạn phải tự tin vào mình chứ, động viên mình kiểu như...
Gầy xác , gầy sơ , gầy nghèo nàn .
Sao phải cô đơn nhi?
Vấn đề thừa cân hiện nay rất là nan giải,nhưng không phải không có cách...
Mẹ Ù Méo này có cái nốt ruồi tếu tợn nhớ :D :D :D