Em mới gia nhập forum này nhưng thấy các bố/ các mẹ/ các anh chị em trong này... rất vui & rất thật lòng giúp đỡ.. Mọi người giúp em ca này nữa nhé!


Kể ra em cũng không cá sấu lắm (khoảng 5.1/10 ợ :o) nhưng chả hiểu sao em được mai mối cũng nhiều, có khi đến cả chục anh mà các anh í cứ... 1 đi không ngoái đầu trở lại.. Thế nên em mới suy ra cái bệnh của em có thể là "nói chuyện không có duyên" (em sợ chữ vô duyên lắm). Các bố/ các mẹ/ các anh chị em có kinh nghiệm gì cho các vụ lần đầu gặp gỡ có sắp xếp ko ạ? Cách mở đầu, kết thúc, các topic,vv..trong lần đầu này nên thế nào ạ?


Giúp em nhanh nhanh..để em còn áp dụng nhớ...Em lại sắp được bố trí 1 anh rồi.. em đang hi vọng lần này lắm ợ.


Em cảm ơn mọi người trước nè:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: