Em buồn quá mọi người ạ. Em và anh ấy yêu nhau gọi là 2 năm nhưng tính ra được có vài tháng bên nhau. Vì anh đấy đi du học. Yêu xa đã nhiều khó khăn và trở ngại lắm rồi,bây giờ còn nhiều chuyện em chẳng biết phải làm sao nữa. Anh ấy chơi với rất nhiều con gái,cũng vì vùng anh ấy học con gái nhiều nữa. Nhưng có 1 cô,dù chẳng làm gì e,cũng biết là e và a ấy yêu nhau,nhưng chẳng hiểu sao em không hề thấy vui hay dễ chịu gì khi nhắc đến tên cô ấy. Thêm vào nữa,sự thật là thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian em ở bên anh ấy. Họ học cùng nhau 2 năm mà. Rồi nhiều cái khác nữa,2 người họ và 1 cô gái nữa chơi thân với nhau,nhưng hình như a ấy thân với cô ấy hơn là thân với cô kia. Rồi không biết bao lần bọn em xung đột,cãi vã chỉ vì chuyện liên quan đến cô ấy. Vậy mà đâu có khá gì hơn. Anh ấy vẫn một mực chỉ là bạn,và đứa nào cũng như đứa nào thôi. Em thì lại chẳng hiểu vì sao em lại như vậy nữa. Những lần như này cảm thấy buồn lắm,rồi lại khóc lóc,rồi mệt mỏi. Em phải làm sao bh? Làm cách nào để thoát ra khỏi các vực do chính em đẩy em xuống đây :((