Mình lớn già đầu rồi, nên phải lập gia đình là đúng, nhưng bị hối cưới gấp, mà đối tượng thì không, trong khi mọi người nghĩ chăc cũng có, hix, không biết phải làm sao, rối như canh hẹ, về ko dám về quê, nói xạo hoài cũng mệt, né tránh cũng mệt. Ai có phương pháp vi diệu nào chỉ với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sửa lại rồi, lúc biết viết lộn thành 114 thì...
Thế đấy, câu đầu tiên là phải khuyến cáo trước khi viết nội dung...
Câu dưới sửa lại 115 rồi kìa :))
Các cụ sốc nặng đấy chứ đừng đùa, vì...
:)) Lúc nào bế tắc cứ hỏi em bác nhé!
:)) cái duyên cái...
Bình thường mà :)) dùng kế này chắc chả ai dám hối nữa...