Em và bạn trai yêu nhau hơn 2 năm. Tuần trước em phát hiện anh dối em 1 chuyện, em đã biết sự thật nhưng anh vẫn cứ dấu (vì liên quan tới bạn gái cũ của anh, nhưng cuối cùng em điều tra được và thật ra chuyện không có gì cả). Em thì nói tại sao chuyện nhỏ cũng ko thể thành thật. Anh ấy thì kêu chuyện ko có gì, nói ra mất công em nghi ngờ mất vui... Cãi nhau cả đêm đến sáng, anh nói chia tay còn em không đồng ý.


Cãi nhau nhưng 2 hôm sau nhà anh có đám, em vẫn qua phụ, anh đi làm nhưng anh cũng biết em có qua.



Sau 1 tuần cãi nhau em tự sang nhà anh, thấy đang ngủ nên lên nằm ôm, rồi làm hòa.



Sau đó anh kể 3-4 ngày trước có đi massage với bạn, còn kể là có được em tiếp viên kích dục bằng tay cho dù anh ko yêu cầu. Vừa kề vừa cưới hô hố. Xong hỏi em đau ko? Buồn ko? Lúc đó mình chia tay rồi, anh có nhu cầu sinh lý của anh. Anh có thể dấu ko cho em biết nhưng em cái j cũng đòi biết! Giờ biết rồi đó em làm được gì! Cái gì qua rồi, hay không đáng thì sao phải nói ra...


Em ko muốn tin đâu, em hỏi kỹ mấy chi tiết khác thì trả lời rành rọt hết. Miêu tả chỗ đó sang lắm, masage, rồi xông hơi khô xônghơi ướt, vé 200k, tip 200k :(


Em nằm khóc, anh lấy tay lau nước mắt mà vừa lau vừa cười vừa hát nữa... ko có 1 chút hối hận hay nghiêm túc nào trước nỗi buồn của em!


Anh hứa sẽ không đi masage nữa, chỉ cần em ngoan đừng cãi nhau từ đêm đến sáng làm anh mất ngủ thì anh sẽ ko đòi chia tay nữa...


Nhưng em thấy thất vọng và buồn lắm :( Không biết có quên đi và vượt qua được không, nhưng chia tay lại quá khó? Em nên làm sao bây giờ?