Bạn trai sàm sỡ bạn thân , mình phải làm sao đây !!!!!!
Mọi người ơi mình đang gặp chuyện khó xử quá, mình buồn quá không biết phải làm thế nào đây
Hôm qua mình , bạn thân mình và bạn trai đi có việc tới khuya mới về . Thế là 3 tụi mình phải về nhà mình ngủ( vì nhà 2 người kia đều khóa cửa rồi), ngủ trong phòng mình, mình nằm giữa . Thế rồi hôm sau bạn mình gọi điện và bảo là tờ mờ sáng hôm đó bạn trai mình đã sờ tay bạn mình rồi đụng eo, đụng ngay chỗ lưng quần của bạn mình( sàm sỡ nhưng chỉ đến mức đó vì bạn mình đã thức rồi nên khi bị bạn trai mình đụng thì bạn mình quay đi chỗ khác liền). Mình đã hỏi thẳng bạn trai mình và bạn ấy đã xin lỗi mình rất nhiều cũng như xin lỗi bạn thân mình. Bạn trai mình còn nói sẽ làm tất cả để níu kéo mình, chỉ mong mình không chia tay bạn ấy.
Nhưng mình đang rất bối rối, bạn trai mình bảo là không tự chủ được, không kiềm chế được vậy mình nằm ngay cạnh mà. Bạn trai mình nói là do ôm mình nên tình cờ đụng trúng bạn mình, từ đó mới nảy ra chuyện đụng chạm(vì phòng mình rất nhỏ nên tụi mình nằm rất sát nhau). Mình thực sự rất phân vân, tụi mình đang quen nhau rất vui vẻ, trước giờ bạn trai mình cũng đối xử với mình rất tốt, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, mọi người giúp mình với :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1