Em là mem mới, êm muốn nhờ mọi người tư vấn giùm ạ? Em 25 tuổi, cao ráo, xinh xắn, nói chung được đánh giá là tốt về cả ngoại hình và tính cách. Em hơi mọt sách, nên vấn đề tình cảm còn quá khờ và không hiểu. Em từng có một mối tình, bạn ấy cùng lớp, thích em từ thời cấp 2, sau đó năm 2 đại học em nhận lời yêu, bạn học ở bắc, em học miền Nam, tụi em yêu xa chủ yếu qua điện thoại, nhà em cũng chuyển vào miền Nam nên trong thời gian yêu nhau thì rất ít gặp. Sau đó năm 4 tình cảm nhạt dần và hình như bạn ấy có người mới ( Lúc đấy em cảm nhận thế, sau này biết là đúng) em chủ động chia tay. Em học cuối năm 5 bạn ấy muốn quay lại nhưng em nói "một cuốn tiểu thuyết tình cảm, khi đã đọc và biết kết quả không ai muốn đọc lại". Chúng em từ đó không liên lạc nữa. Em có khá nhiều người theo đuổi, nhưng vì hoàn cảnh cũng khó khăn và toàn người cùng tuổi nên em làm ngơ. Em giờ đang học cao học, làm cho một hãng dược lớn, lương lậu đủ nuôi bản thân và 2 em ăn học đại học (nhà em khá nghèo). Bây giờ em cũng muốn tìm hiểu ai đó học xong thì kết hôn, nên em quýêt định quen với một anh bác sỹ -khách hàng của em. Nhưng em lăn tăn lắm, liệu anh ấy có thích em không hay chỉ lợi dụng em thôi, vì em biết mình còn non trong tình cảm lắm. Anh ấy người Huế, rất bận vì vừa phải làm ở bệnh viện, vừa đi khám thêm lấy tiền học, vừa đi học thêm để thi lên, hơn em 2 tuổi. Chuyện em lăn tăn là: thứ nhất hôm tụi em đi xem phim cùng nhau (lần đầu hẹn hò) - trước đó có đi ăn nhưng là buổi trưa, bình thường em khoẻ nhưng hôm đấy em rất lạnh thế là em lấy áo blouse của anh mặc, để ảnh ôm em. Sau đó về thì em nhập viện vì bị sốt xuất huyết, em suy nghĩ không biết ảnh có nghĩ em là cô gái dễ dãi không. Thứ 2: lần hẹn hò thứ 2 tụi em đi cà phê, ảnh ôm em như tình nhân, sau đó ảnh nói mình đi đâu yên tĩnh nói chuyện, và em đồng ý, thế mà ảnh chở em vào nhà nghỉ, em hoảng quá, nói anh làm trò gì thế. Thế là ảnh chở em ra công viên, sau đó ôm hôn em. Em không đẩy ra nhưng cũng không có cảm giác thích thú hay hồi hộp gì cả. Sau đó em tỏ thái độ và nói em mệt, muốn về. Ảnh nói giờ yêu nhau người ta đều ôm hôn thế cả, em nói có gì đó không đúng, không ổn, ảnh kêu em khờ. Nhưng em thấy không ổn thật, diễn biến quá nhanh và ảnh rất ít nhắn tin hay gọi điện cho em. Em phân vân quá, em có nên tiếp tục không, các mẹ cho em lời khuyên với ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn lời khuyên của bạn. Rút sớm đỡ hậu quả về sau đúng không, mình sợ lún...
Nhưng n.y cũ e. Lần t2...