Em và bạn trai quen nhau đc tròn 4 tháng rồi. Tụi e bằng tuổi và đều là sinh viên. Xét theo cách nhìn của e và của cả bạn e thì tụi e là một tình yêu trong sáng, và e cũng thích như vậy. Bình thường tụi e cũng chỉ hôn má, nắm tay thôi, rất ít ôm nhau luôn.Cũng ngại ở chỗ chỉ có 2 đứa. Và đến tận giờ vẫn chưa hôn môi lần nào. 2 đứa đều có kinh nghiệm yêu hết rồi. Không phải e đòi hỏi hôn môi hay gì gì đó, nhưng e cảm thấy có hôn nhau mới khắn khít đc. Bạn ấy cũng ko phải ko muốn hôn, mà có chướng ngại tâm lí gì đó (ko phải do răng miệng 2 đứa). Em ko biết nên làm sao nữa, hay hôn e làm bạn ấy nhớ đến ng` cũ?? Hay do ko thích e thật lòng? Anh chị nào chỉ e với :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
em nghĩ là yêu "chưa đủ" nhiều nên mới hem có cảm xúc mún hun...
m cũng có 1 thời gian dư lày. cơ mà bây giờ...
ha ha, khó thở thật nhưng lúc đó cố gắng rút hết không khí từ phổi...
Ôi bạn này thật thẳng thắn quá đi, nhưng mình nghĩ trong chuyện đó người ta dùng 2 chữ "làm tình" nghĩa là bao...
có thể do cảm giác- hơi thở- hay cảm xuc- hồi ức hay gì đoá tốt nhất cứ đè ra hun okay thì...