em chào các mom trong hội. Hôm nay em buồn, em rất buồn, nguyên cả đêm qua em không ngủ vì ức chế một việc, mà giờ em lên đây hỏi ý kiến các chị em phụ nữ xem giúp em giải tỏa với.


Chuyện là Bạn trai em, trước khi quen em thì có quen một người phụ nữ có gia đình ( bạn trai em cụng có gia đình nhưng đang làm thủ tục ly hôn, lý do lu hôn là 5 năm rồi vợ chồng bạn trai em sống ly thân, cô vợ kia chơi bời quá, giờ một mih bạn trai em đi làm và nuôi hai con nhỏ).


Thỉnh thoảng em có thấy họ nhắn tin cho nhau, em đã nói chuyện với cả hai rồi, em nói nếu anh muốn ngoài em ra còn tìm hiểu người khác thì em sẵn sàng để anh đến tìm hiểu họ, em sẽ ra đi, anh ấy nói có vẻ chân thành " anh chỉ có em thôi, anh không liên hệ với họ nựa, tại họ thích anh nên họ cứ nhắn tin chứ anh không trả lời" vậy mà tối qua, người phụ nữ kia lại gọi vào máy bạn trai em em bốc máy ( vào 23h đêm), bạn trai em không giải thích gì cả, nhưng người phụ nữ kia bảo, anh ta đã đi gặp cô ta và có ở lại với họ.


Em đau lòng quá. Sau đó em nói chia tay thì ah ta không chịu và xin cho 1 tháng để giải quyết hết chuyện ly hôn vợ và chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia.


Em xin các chị em ở đây tư vấn giúp em với ( EM CỤNG ĐÃ CÓ NÓI CHUYỆN MỘT CHÚT VỚI VỢ BẠN TRAI, CHỊ VỢ NÓI RẰNG GIỮA HỌ KHÔNG CÒN LÀ VỢ CHỒNG NỮA).


giờ em có nên chấm dứt mối quan hệ với bạn trai không ạ? bình thường anh ây đối xư với em rất tốt, cụng có đưa em đi gặp người quen của anh, ...