mọi người ơi, trường hợp của em thì em nên giải quyết thế nào ạ. em muốn xin lời khuyên. hôm qua em với bạn trai em đang ăn đồ nướng tại nhà của ổng, lúc nướng sò huyết do ổng bốc tay mà ko dùng đũa nên nóng quá rụt tay lại. em mọi lần quen miệng nên buột miệng nói "cái tật", những lần trước ổng đâu có bắt bẻ em như vậy. ổng nói giống như người ta đang té đau mà mình kêu đáng đời vậy. thật sự em ko có ý nói vậy, trường hợp té xe nói vậy có đánh chết em cũng ko dám nói. vì em hay thường nghe từ "cát tật" từ ai đó nên em nhiễm. hôm qua ổng bắt bẻ em chuyện đó, rồi lôi chuyện cũ ra nói nữa. tính em con trai từ nhỏ nên giờ lớn rồi cũng có 1 phần vẫn còn đến bây giờ. thường thì em thân thiết lắm với ai em mới dùng ngôn ngữ như vậy. như mấy lần em nói "ờ, 2 thằng mua đồ nhậu ra bờ kẻ ngồi", ổng cũng nói vậy với em cơ mà. khi ngồi chung với bạn thân ổng (anh này em cũng thân) nên em có dùng y chang câu nói để diễn đạt lại, sau lần đó ổng cũng chẳng bắt bẻ em vụ này. tự nhiên hôm qua lôi ra nói chung cho thêm chuyện, nói là nói như vậy thấy bị xúc phạm như ngang hàng, về sau thì nói với anh thì ko sao nói với bạn thân sẽ hiểu lầm thì sao. em xưa nay ở ngoài đều giữ lời giữ miệng ko dám nói cái gì bậy bạ trừ khi người đó thân thiết với mình rồi. ổng luôn miệng nói mình dễ tính mà lúc nào cũng bắt bẻ em những chuyện nhỏ nhặt. bắt bẻ em phải tiết kiệm, cẩn thận thì em tiếp thu vì cái đó đúng. em nghe ổng luôn miệng nói người việt nam ko có ý thức, ra đường vượt đèn đỏ, vi pham, xả rác ... thế nhưng em thấy vẫn vượt đèn đỏ như thường, khạc nhổ ra đường khi đang chạy xe, còn phê phán chính trị (xin lỗi cái này tế nhỉ em ko muốn nói sâu). ổng nói với mẹ, chuyện hôm qua tụi em cãi nhau, mẹ ổng đồng ý (con trai mẹ mà :-S) em có hỏi chị bạn chơi chung trong nhóm ổng chơi thân. chị ấy nói ổng lúc nào cũng cho mình đúng, thấy ổng kỳ kỳ lâu rồi mà ko dám nói với em. em thấy nản khi mà ổng cứ luôn bắt bẻ em thế này. thế này thế kia. em đòi chia tay vì ko muốn sau này cưới càng đau khổ nữa. mọi người cho em lời khuyên em phải làm sao.hay là em sai em phải xuống nước