Mình xin kể câu chuyện có thật về tên bạn trai tệ bạc của mình cách đây vài tháng trước,đầu tiên mình xin giới thiệu qua về hắn ta.


Hắn ta năm nay 26 tuổi và tụi mình quen nhau hơn 4 năm,về ngoại hình thì hắn ta vừa lùn,vừa vẩu,mặt thì già hơn 4-5 tuổi vì thức đêm chơi game,hắn ta là người cực kì lười biếng và ghét lao động dù tốt nghiệp 4 năm rồi vẫn ko đi làm và sẽ ko bao giờ làm.Lý do mình yêu hắn vì mình quen hắn từ thời còn học cấp 3 (mình nhỏ hơn hắn 5 tuổi) lúc đó mình không nghĩ hắn chay lười như vậy và tính mình đã yêu thì sẽ yêu rất lâu,dù hắn tệ nhưng vì ngoài tình yêu thì hắn cũng là tri kỉ nên mình chấp nhận quen,dù sao thì mình vẫn trẻ.


Đi ăn thì mình luôn trả tiền,hắn nhà nghèo và thất nghiệp nên không một đồng,thậm chí mình còn cho hắn ít tiền nạp game,mua đồ cho hắn rất nhiều mà hắn thì không một lời cảm ơn còn trách móc mình vì sao chỉ bao cho hắn những thứ rẻ tiền trong khi miệng thì luôn nói không muốn dùng tiền của mình,tâm lại rất thích được người khác chu cấp như vậy.


Một năm trở lại đây hắn ta rất thô lỗ và tệ bạc với mình,thường xuyên chửi mắng mình dù mình chẳng làm gì sai,tính mình không thích cãi nhau gây sự nhưng chẳng hiểu sao câu nào mình nói ra dù thái độ bình thường hắn cũng chửi bới mình và nổi điên như một kẻ tâm thần đến cả mẹ đẻ hắn cũng chửi không thương tiếc.Mình nghĩ do hắn nghiện game và suốt ngày tự kỉ ở nhà nên bị trầm cảm và mình muốn dùng tình cảm để giúp hắn trị tâm bệnh nên mình không để bụng,thì ra hắn có bồ mới và kiếm cách chia tay với mình.


Hắn mê game đến nỗi có thể chơi 24/24 và cách một ngày mới ngủ một lần,mắt thâm quầng và da nhăn nheo,mình vẫn chịu đựng vì hắn nói có lẽ hắn trầm cảm do thất nghiệp.


Cho đến vài tháng trước cô bồ của hắn nhắn tin cho mình và mắng mình là kẻ thứ 3,vì sao chia tay với hắn rồi,biết hắn đang quen cô ấy mà vẫn qua lại với hắn,mình thật sự shock vì mình không hề biết cô ta là ai,cũng chưa từng chia tay với hắn.Hắn không chia tay với mình vì hắn tham lam.


Mình nói với hắn thì hắn bảo nhầm người thôi và hắn lấy điện thoại mình block cô ta mình không hề biết.Mình vẫn tin vì mình nghĩ hắn tệ như vậy chẳng ai yêu.Cô bồ hắn biết vì cô ấy đọc được đoạn chat giữa mình và hắn trong lúc hắn ngủ,nhưng hắn thì vẫn chối bay chối biến bảo rằng đã chia tay với mình lâu rồi nhưng mình còn mê hắn nên mới qua lại với hắn dù biết rõ hắn có bạn gái mới.


Đến lúc này thì mình quá tức,mình và hắn chưa từng chia tay,mình cũng không biết cô ta nhưng đến khi bị bắt quả tang hắn vẫn bịa đặt câu chuyện và biến mình thành vai ác như vậy.Đàn ông dù có ngoại tình nhưng khi bị bắt gặp vẫn thừa nhận còn hắn ta hèn đến mức đặt điều vu khống mình như vậy,đối xử với một người đồng hành bên hắn suốt 4 năm. Hỏi thì hắn trả lời tình bơ :”con kia nói cho em hết rồi à? Thế thì anh không còn gì để nói là tại anh sai”


Qua lời kể cô bồ thì hắn gặp cô ta 3,5,7 còn gặp mình thứ hai và chủ nhật,cô ta qua nhà hắn ở qua đêm suốt nửa năm như vậy mà mẹ hắn vẫn im lặng ngay cả khi mình qua nhà hắn chơi,họ thông đồng với nhau lừa dối mình,hắn sai đã đành mà mẹ hắn còn sai hơn.Mẹ hắn mỗi lần thấy mình qua bất ngờ thì rất sợ vì sợ lỡ cô bồ ghé qua nên cứ hỏi mình :”con báo cho nó chưa?” Với vẻ mặt hốt hoảng,còn hắn thì mỗi lần mình qua không báo trước hắn liếc với ánh mắt viên đạn,chửi mắng mình vì sao qua không nói vì hắn lỡ hẹn bồ qua nhà chơi


Sau này mẹ hắn kể hắn với cô ta làm gì ầm ầm trên gác rồi hắn còn cởi đồ để cô ta mát xa trong khi có mẹ hắn ở đó.


Chuyện tệ bạc về hắn còn nhiều nữa nhưng mình kể không hết,hắn thậm chí còn để lộ ảnh nóng của mình.


Lúc quen cô ta và mình hắn vẫn dẫn cả hai ra mắt mẹ hắn và bạn bè hắn nhưng rất cả đều giữ im lặng trước việc kinh tởm của hắn,hôm nay hắn dẫn mình đi chơi với bạn hắn,ngày mai hắn sẽ dẫn cô ta đi chơi với cùng những người bạn đó và điều ôm ấp,thân thiết như để thể hiện trước mặt chiến hữu.Lúc quen cô ta hắn vẫn để cô ta trả tiền,cô ta giàu hơn mình nên dẫn hắn đi du lịch,cho hắn điện thoại và tiền nạp game.


Sau khi thấy mình và cô bồ của hắn làm lớn chuyện lên hắn mới thừa nhận hành vi lừa dối của hắn và mình đã chia tay.Tuy nhiên cô bồ vẫn còn thương hắn và hai người vẫn đang yêu nhau,họ còn đi du lịch ở quê mình nơi mình và hắn lúc mới quen đi,hắn đưa bồ đi ở khách sạn mình và hắn từng ở,ăn quán ăn mình hắn từng ăn.


Cô bồ thì nói buồn bã,thất vọng và sẽ kết thúc với hắn nhưng nghe mẹ hắn kể từ hôm biết chuyện cô ta vẫn qua nhà hắn đều đều và có thể cô ta biết mình từ lâu chỉ là muốn hất cẳng mình ra khỏi hắn.


Thôi thì chuyện đã rồi,4 năm thanh xuân của mình cho một kẻ tệ bạc,nhưng cũng may vì có người yêu hắn thay mình nếu không có chuyện này lỡ mình cưới hắn thì đời mình lại khổ.


Sau khi chia tay với hắn thì đời mình lên hẳn,tài lộc ập tới,mình cứ đi du lịch nước ngoài suốt,mình gặp được một người tốt ,anh ấy thương mình vì thương cách mà mình đối xử với một gã tệ bạc như thế suốt 4 năm,muốn bù đắp cho những điều kinh khủng mình vừa trải qua.Anh ấy đưa mình đến những nơi sang trọng mà 4 năm qua mình chưa một lần dám mong,cho mình những món quà đắt tiền dù ngày trước bạn trai cũ một cành hoa hồng ngày 8/3 cũng không có.


Thôi đây xem như là một điểm sáng trong câu chuyện của mình,mình nhận ra chỉ cần mình nghiêm túc với tình yêu thì tình yêu sẽ không phụ lòng mình,những điều tốt đẹp sẽ đến thôi còn hắn ta,mình nghĩ nghiệp sẽ quật sớm thôi vì hắn ta không chịu lao động và hao mòn sức khỏe vì nghiện game như thế.Điều mình tức nhất là hắn đã ngoại tình còn bịa đặt bôi xấu mình và thông đồng với mọi người để lừa dối mình.