Cuộc đời là những chuỗi dài những trải nghiệm vui buồn, yêu thương, cay đắng, hờn giận, hạnh phúc...
Thời sinh viên, còn nhiều lý tưởng, mình rất tâm đắc câu nói "ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn". Nhưng nhiều khi bây giờ thấy ăn uống là một cái sự tự nuông chiều bản thân lắm lắm.
Phàm là những người phụ nữ "biết ăn", sẽ là người "biết nấu". Mình mở toppic này với hy vọng "cạnh tranh" với toppic của chị Invisible woman "nhật ký người phụ nữ yêu bản thân". Các mẹ (hiện tại và tương lai) ủng hộ và chia sẻ nhé.
Hôm nay, bạn đã/ đang/ sẽ "nấu món gì" để làm mình hạnh phúc?
Lấy 2 lát bánh mỳ đặt vào cái đĩa thủy tinh ........cho 1 giọt dầu đều mặt đĩa...chống dính.........bẻ vụn bơ và phômai rắc đều lên....ở đây quá lạnh ....mọi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm nay được "đối tác" nấu cho một bữa tối, để làm lành sau mấy ngày giận dỗi nhau.
Buổi...
Món Farm Town của Midan hấp dẫn nhỉ, phải ngó xem tí mới được.
Hôm nay tự thưởng một...
Iem theo chủ nghĩa "duy vật" thuần túy nên chỉ quan tâm đến các "món" xơi được thôi nhá...
Ai đăng ký đi ăn mầm đá cùng TMBX không nào.PREE đấy nhá:Battin ey:.Mời cả WTT luôn đó
Nhanh tay kẻo hết nào:Laughing:
Từ sáng sớm đã được ăn 1 món mà mình ao ước lâu rất lâu rồi. Hạnh phúc đến mức 2...
http://www.nhaccuatui.com/m/qHcU4Je7l7
"... Rằng là mi nhf yêu nhau cũng như nấu súp
Cần một nồi yêu thương thật to, ngày...
Sáng tới cơ quan, định làm tiếp tài...
- Sáng hum qua nhá, nóng xốt vô cùng nhỉ
6h30: chạy một vòng thể dục, uốn éo bài Aerobic...