E và bạn gái quen nhau đc 7 tháng rồi chia tay, bởi vì trong khoảng thời gian đó em làm người ấy cảm thấy thất vọng, bực mình, khó chịu rất nhiều việc, bản tính của em lúc đó rất trẻ con, không chịu thay đổi kể cả khi người ta đã cho cơ hội chứng minh là sự lựa chọn của người ta là không phải sai lầm.


Em biết những gì mình đã làm là sai. Em muốn sửa chữa nó. Em yêu người đó nhiều lắm các mợ ạ. Nửa tháng vừa qua là 1 địa ngục đối với em. Nhưng em biết người ta còn phải trải qua 1 địa ngục khủng khiếp hơn như vậy.


Hôm 25.12 thì 2 đứa vẫn có hẹn đi chơi (do đã lên kế hoạch từ trước khi chia tay nên vẫn thực hiện). Hôm đó, đi chơi rất vui. Em thấy hạnh phúc lắm. Em thấy như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hôm qua, em có qua nhà để đưa đồ tranh thủ nói chuyện thì ng` ta bảo là ghét em, ghét đàn ông và không bao giờ thay đổi quyết định đó (vì quá khứ gia đình). Ng` ta bảo em hãy tránh xa ra, xem như người ta chưa từng tồn tại. Nhưng em không thể nào làm được khi tình cảm dành cho ng` ta lúc nào cũng cháy phừng phừng trong em


Bây giờ, em đang cho ng` ta khoảng t.gian mà ng` ta muốn. Không liên lạc, không quan tâm. Cơ mà, những chuyện 2 đứa đã trải qua với nhau, nh~ kỉ niệm nó cứ lượn lờ trước mặt. Nh~ lúc như vậy em rất đau lòng. Đúng là khi mất đi thứ gì thì mới biết nó quan trọng như thế nào. Nhưng em không muốn mất đi người con gái này các thím ợ. Em đã phạm sai lầm r`, em không muốn phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa.


Các m
ợ
tư vấn cho em với. Em đang rất bối rối trong lòng.


ps: sv năm 2 r` nhé


--------------------------


trong khoảng thời gian quen nhau thì người ta vì chọn em mà quyết định k đi du học. Ng` ấy dễ bị ảnh hưởng tâm lý khi có ai nhắc lại chuyện này.