Mình đã độc thân một thời gian khá dài, cũng có nhiều người quan tâm, mai mối nhưng nhiều lúc sao tự hỏi vẫn chưa tìm đc bến đỗ (dù cũng đã bước sang tuổi 25). Có phải chăng khi cô đơn trong 1 thời gian dài thì sẽ làm con người ta chai sạn và tự lập hơn rất nhiều. Hay cô đơn quá nên không biết mình đang cô đơn ?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
ôi! Tại mình nhìn trên điện thoại nên ko rõ, cứ ấn bừa, hehe
Ôi trời, thế thì a lãi quá à?
Nhanh nhanh nào, đây mở hàng cho
Cười gi dữ vâty bạn hahaa
:)):)):))
thôi mỗi người theo anh 6 tháng đi :))
Mở dịch vụ bán niềm vui mới được.
Thế a theo e trc hay em theo a trc nhỉ
Mình là g bạn ơi haahaa sự nhầm lẫn đáng iu
Ý kiến hay đấy nhỉ
Thích thật cơ ko thích giả vờ đâu, hjxhjx.....:-S
Thế hay chọn 50/50 đi anh ơi! Cử nửa năm anh theo em rùi nửa năm em lại theo...
úi trời, thế tại sao ko phải...
ôi trời ơi! đã thế lại cùng ngành nữa chứ, e cũng Giáo viên a ơi!.....
Hay theo...