Cuối cùng anh vẫn chọn gia đình anh,3 năm lại trở về với con số 0.đời đắng thật.Không biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu,a nói vì bố a áp huyết cao,hay vì tình cảm của anh giành cho e chưa đủ lớn.Em đã hiểu hiểu hết tình cảm anh ntn rùi a ak.Em biết rồi em sẽ quên thôi,nhưng không biết đến khi nào???đến khi nào nỗi đau đó mới vơi đi.Không biết tình cảm đó em sẽ có thể giành đc cho ai nữa.Rồi em sẽ quên thoii nhỉ???cảm giác khó tả lúc này,đau ak?đắng ak?hay là vị mặn của nươc mắt.Tình cảm mong manh quá,khó nắm bắt hay do duyện phận không thể đến đc vs nhau.Uk thôi thì quên......,,


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Conyeuanh92