Các mẹ ơi tình hình là còn mấy tháng nữa là em chống lầy rồi , ngày xưa mong đến ngày ấy bao nhiều , nhưng càng gần đến ngày em càng thấy chưa sẵn sàng , vì sao ư ? Vì càng ngày em càng nhận thấy những tính xấu của chàng mà em tiên đoán là sau này sẽ làm em khổ sở .Chàng của em càng gần ngày sở hữu em chính thức càng tỏ ra ích kỷ và lạm quyền , thời gian này nhiều lần em phải khóc một mình rồi , ấm ức mà không biết giãi bày cùng ai. Anh ấy quá trẻ con và quá ích kỷ , không thèm nghĩ đến cảm nhận của em , có nhiều cái anh ấy rất tốt , có nhiều cái chưa tốt nhưng em chấp nhận đượcc, riêng tính trẻ con và ích kỷ thì khó chấp nhận quá. Ngày cưới đang đến gần mà em chưa biết làm sao , chưa dứt khoát được , bỏ thì thương vương thì tội , các mẹ có nhiều bí quyết , nhiều kinh nghiệm xin chỉ giáo cho em với. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ạ .:Battin ey::Battin ey:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy tâm trạng của các bạn cũng giống mình 2 năm trước...
Nghĩ tới cảnh k còn ba mẹ bảo kê, lo từng ly từng tý, nghĩ...