Tôi và người yêu quen nhau đến nay gần 3 năm, chúng tôi làm cùng công ty tình yêu chúng tôi không được ngọt ngào và bình thường như những cặp đôi khác. Anh bị dị tật bẩm sinh vì thế mà gia đình tôi không muốn tôi quen anh , anh cũng biết điều đó, nhưng anh nói anh thương tôi nên sẽ chờ đợi tôi suốt đời không lấy ai khác ngoài tôi. Tôi rất yêu và tin tưởng anh, tôi không mảy may nghi ngờ về những điều anh nói, tình yêu chúng tôi diễn ra trong im lặng và bí mật. Những ngày lễ không khi nào anh tặng quà cho tôi nhưng anh luôn nhắn tin chúc mừng. Thời gian đầu, khi mới quen a thường xuống nhà tôi chơi, tết đến còn chở tôi về nhà của anh. Anh luôn nói rằng anh muốn quen tôi một cách công khai vì quen nhau bí mật chỉ có tôi là thiệt thòi. Chúng tôi quen nhau, nhưng rất hiếm khi đi chơi cùng nhau, mà chỉ nhắn tin cho nhau mỗi tối. Tôi biết quen nhau như thế anh rất bùn và tôi cũng vậy, nhưng những tin nhắn của anh khiến tôi vui hơn và tin tưởng rằng anh yêu tôi, bản thân tôi cố gắng để gia đình chấp nhận anh. Tôi cứ ngỡ tình yêu của tôi thật đẹp tuy không được như cặp đôi khác nhưng thật sự chúng tôi yêu nhau và chắc chắn tình yêu ấy sẽ có mộ cái kết viên mãn. Thời gian trôi qua, tất cả chỉ ngừng đọng ở một chữ ngờ, sau khi biết gia đình tôi không thích anh, anh không hề xuống nhà tôi lấy một lần cho tới bây giờ, tôi càng không ngờ anh đã quen người con gái khác, tôi đau khổ và quyết định chia tay anh, nhưng tôi lại yêu anh quá nhiều mất rồi, anh nói anh không có quen ai khác ngoài tôi, tôi lại tin tưởng và quay về bên anh. Mọi người ơi dường như tôi là kẻ ngu ngốc nhất đời này, tôi thừa biết anh có quen người con gái khác và tới bây giờ anh vẫn còn quen với cô ta, nhưng tại sao tôi lại cố dấu lòng để ở bên anh cơ chứ, thậm chí người đó còn từng gọi cho tôi khẳng định cô ta mới là bạn gái của anh và bảo tôi đừng đeo bám anh nữa. Thời gian mới quen anh thường xuyên nhắn tin với tôi, giờ thì chỉ khi nào tôi nhắn anh mới nhắn lại có lúc còn chẳng thèm trả lời. Anh đi công tác nước ngoài 1 tuần nhưng chẳng bùn gọi về cho tôi lấy 1 lần. Anh luôn nói yêu tôi muốn cưới tôi nhưng khi biết gia đình tôi đã chấp nhận chuyện chúng tôi thì anh lại không nói gì và cũng chẳng biểu hiện gì là vui mừng. Tôi thật sự không hiểu, anh yêu tôi, hay chỉ mún quen tôi để trả thù cho sự câm hận của anh với gia đình tôi. Tôi nên làm gì đây, mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên..