Mình xin trình bày sơ qua thế này. Mình và anh ấy quen nhau được khoảng 5 tháng rồi. Cả 2 đều ko còn trẻ trung gì nữa, đều là 8x đời đầu và đời giữa. Mối quan hệ giữa 2 người về chính thức thì chưa là tình yêu, vì chưa ai tỏ tình với ai cả, nhưng trông vào thì ai cũng nghĩ 2 người là 1 đôi. Kể từ khi quen nhau đến giờ, mình và anh đều đặn đi chơi, đi ăn, đi xem phim... Nhưng điều mình thấy khó hiểu là ko hiểu anh ấy nghĩ gì về mối quan hệ này, mà dù đi chơi với nhau thường xuyên như thế, nhưng cho đến giờ anh vẫn... chưa từng cầm tay mình, dù chỉ 1 lần :Embarrassment:. Đi chơi, mình ngồi sau, anh ấy cũng chưa bao giờ ngỏ ý muốn mình ôm eo anh ấy cả, thế nên mình ko dám, dù cũng muốn :Embarrassment:. Nói chung là suốt 5 tháng quen nhau, mình và anh ấy chưa từng động vào người nhau, trừ những lúc vô tình, ví dụ như khi đưa cho nhau cái gì đó thì có tình cờ chạm tay vào nhau, chỉ vậy thôi. Thực sự mình thấy rất khó hiểu. Chả lẽ anh ấy cho rằng hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn tìm hiểu nên chưa "động thủ" chăng, nếu vậy thì cũng khá lạ, vì trước đây mình quen những anh khác, thì chỉ đến buổi đi chơi thứ 2, hoặc cùng lắm là thứ 3 là các anh đã cầm tay cầm chân loạn xạ rồi, đằng này tận 5 tháng với rất nhiều lần gặp nhau /:). Hôm trước, 2 đứa đi chơi buổi tối, chắc do trời hơi lạnh nên về hôm sau anh ý lăn ra ốm :D. Anh chat báo cho mình chuyện đó, mình có hỏi thăm vài câu rồi bảo: "Lần sau nếu bị lạnh thì anh bảo em ngồi sau ôm cho đỡ lạnh nhé" :Embarrassment:, anh trả lời: "Nhớ rùi". Giờ nghĩ lại thấy mình hơi bị liều, hehe, nhưng từ hôm đó đến nay chưa đi chơi lần nào nữa cả, do bận và mưa gió.
Mình ko hiểu biểu hiện như anh ấy có phải là bình thường ko nhỉ, các bạn trai có khi nào quen bạn gái cũng khá lâu như vậy mà chưa từng cầm tay bạn gái ko? Mình phải làm gì để anh ấy chủ động hơn nhỉ? 8-| Cũng hơi bị sốt ruột rồi :D.