Hiện em đang tìm hiểu 1 người, được khoảng 4 tháng rồi. Anh ấy rất am hiểu phụ nữ và được nhiều người theo nữa. Cả 2 đã nói thích nhau, vẫn hay gặp nhau và đi chơi, liên lạc gần như là hàng ngày,nhưng không bao giờ anh ấy nắm tay hay làm bất cứ hành động nào tương tự, và có ai hỏi mối quan hệ của bọn em thì anh ấy đều trả lời là bạn hết. Anh ấy đã từng rất yêu người cũ, nhưng tính cách không hợp nên đã chia tay. Anh ấy bảo là anh rất khó yêu nhưng đã yêu thì sẽ chung thủy, còn nếu em biết kiên nhẫn thì sau này sẽ rất hạnh phúc.
Em không biết anh ấy có muốn tiến tới không nữa, giờ em phải làm sao ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
/:) khen hay chê đới anh
em lâu lắm rồi...
có một điều: đàn ông luôn muốn tự mình...
đúng rồi đó chị NgocLanConsumer.
Bây giờ em rất rối...
cứ nhấp nhả thế này ai mà chịu đc he :D
Em...