Đọc nhiều chia sẻ của các chị các bạn trên web, e không thể hiểu được tại sao lại có những người đan tâm dứt bỏ mối tình 5,7 năm trời, với bao nhiêu yêu thương cố gắng để chạy theo cuộc tình chớp nhoáng 1,2 tháng, thậm chí là 2,3 ngày như câu chuyện của em.Đến bây giờ em vẫn chẳng thể hiểu nổi. Em không có mối tình 5,7 năm như các chị, mối tình của e chỉ 1 năm thôi, môi tình đầu nhưng đủ làm em đau, đau đến thắt ruột gan.


Anh ấy năm nay 28 cái tuổi không còn phải là trẻ để gọi là suy nghĩ bồng bột. em kém anh 4 tuổi. Em là đứa chung tình nên khi đã yêu là lúc nào cũng chỉ 1 lòng 1 dạ với người mình yêu, em cứ nghĩ em yêu anh bằng tình yêu như thế nào thì sẽ được đền đáp như thế, vì thực sự trong em anh cũng là người đàn ông chân tình. Nhưng ngày hôm đó mọi thứ trong em sụp đổ hoàn toàn, ngày em tình cờ nhìn thấy anh và người đó. Em đã k chạy lại bên kia đường nơi 2 người đang đứng, chỉ đứng bên này đường nhìn theo, và hi vọng 2 người chỉ là bạn bè thôi. Em đã nt cho anh nói e đã nhìn thấy anh bên kia đường, tim em đã chết đi khi anh nt lại nói mình chia tay. Em như 1 con điên lao ra khỏi nhà trong trời mưa gió rét, chạy đến gần nhà anh mong gặp mặt nói rõ, e không thể ngờ, đến người dưng nước lã họ thấy em thân cgai 12h đêm ngồi dưới trời giá rét mà thương cảm hwỏi han đưa về, mà anh người em yêu nhẫn tâm để mặc em đó. Em vẫn nhớ từng câu trong tn anh gửi cho em. anh nói: ' Anh yêu nguời khác rồi như thế đủ cho em chưa" lúc đó em không thể nói gì mà cứ thế khóc, nhưng giờ em có thể trả lời anh rồi, tất cả những gì anh đã làm với em: chặn fb, đănng stt, ảnh yêu thương với người con gái kia,đưa cô ấy về nhà anh, anh làm mọi thứ như chưa hề có sự tồn tại của em, như chúng ta chưa bao giờ có gì với nhau. tất cả mọi thứ là quá đủ với em. nó như ngàn vết dao cứa vào tim em. Em đau, đau lắm. Em chẳng thể ngờ rằng anh lại là con người như vậy. Em ân hận vì những gì mình đã làm, em thương em, vì em đã là gì mà để anh đối xử với em như vậy. Thực sự anh đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, yêu thương mà anh đang xây đắp chà đạp lên tình yêu, niềm tin của em. Anh nói lời xin lỗi :v. lời xin lỗi của anh không lấy lại được những gì em đã mất, vậy nên anh giữ lấy mà dùng, em không nhận. :((:((:((:(( Anh thật sự không 1 chút day dứt áy náy gì với em sao, khi ngay sau ngày chia tay em anh có thể thể hiện ty với ng con gái khác trên fb, trước mặt những đứa em của em :o:o như em chưa hề bước qua cuộc đời anh. Còn cô gái ấy thì rất đắc trí khi có được ty của anh thì phải, cô ấy luôn thể hiện trc mặt người quen biết em như thể cô ấy là người thắng cuộc còn e là kẻ thua cuộc :v.Thật sự là sau chia tay gần 3 tháng trời em vẫn cảm thất ấm ức lắm. e phải làm sao bây giờ.:((:((:((. làm sao để quên đi con người ấy, em đã cố gắng mọi cách nhưng càng cố quên em lại càng nhớ. hic