Gầy đây mục ký sự máy bay xôm quá mình thấy ham. Cưới vợ được 3 năm nên giờ cuộc sống cũng nhàm chán, việc đánh chén thì tuần 2 lần, thậm chí có tuần 1 lần, mặc dù có lúc thấy thèm nhưng không hứng thú lắm. Massage kèn sao, check hàng… cũng thấy nhàm vì toàn bao cao su. Vào diễn đàn, xin số điện thoại vài bác không được mình đành tìm nguồn thử sức. Thế rồi sự kiên nhẫn cũng có hiệu quả.
Tìm hiểu, mình đành nhảy vào mục tư vấn tình cảm trên webtt.., một em hay thích phản đối vì ăn cơm trước kẻng, yêu không cho móc lốp… đại loại thế. Thế là PM khiêu khích thì xin được nick YM của em. Hóa ra thích chém gió, thích được quan tâm. Qua tìm hiểu thì em SN 83, cũng lấy chồng 3 năm, có 1 baby 3 tuổi. Có nick rồi ngày chát chít linh tinh quan điểm sống, gia đình… thành quen, quý. Nàng không có ý định gặp gỡ còn mình thì muốn, xem mặt mũi, hàng họ ra sao… nài nỉ vài lần kiên trì được nàng cho cái ảnh chụp với mấy ẻm cùng công ty. Trông mặt hơi béo, nhưng cũng tạm ổn, sạch sẽ. Sợt nick của em hóa ra em nó làm ở một ngân hàng, có cả số điện thoại nữa… em chuyên về thẻ ATM nên rao một số web để tìm khách hàng.
Có số điện rồi, nhắn tin linh tinh buổi sáng khi ra khỏi nhà em nó cũng xúc động. Thế rồi một lần em liên hoan tối, xin chồng đi ăn với bạn nhưng thấy chán đành rủ mình đi café. Lùa vội bát cơm, đành báo gấu đi lên văn phòng vì quên copy ra USB để đêm xử lý. Vừa vào quán nháy máy nhận diện thì em nó đã ngồi từ bao giờ. Hơi khác trong ảnh tí, có vẻ mập hơn. Em chủ động nói: “Mình vào trong ngồi nhé”. Mình đồng ý, ga lăng đê em đi trước chọn chỗ, cả hai đi vào góc quán café rộng. Chà, mùi nước hoa mới xịt vào người bốc ra thơm tho, cái quần bò mới lộ cái vòng 3 to, có áo khoác ngoài nên không biết v1 sao. Đi sau thấy ổn ổn. Ngồi yên vị rồi nhìn kỹ khuôn mặt vừa trang điểm vội hơi đậm… Nói chung, gái một con không xinh nhưng mỡ màng.
Ngồi bla, bla… rồi chả biết nói gì nữa, rút máy nt cho em nó: Em đẹp hơn trong ảnh hôm nọ, trông sang trọng và hấp dẫn quá! Vài giây sau em mở máy đọc tin nhắn ánh mắt bừng sáng nhình mình môi mấp máy như nói điều gì đó rất vui rồi cúi xuống nhắn tin lại: Thật không anh, điêu.
Thật sự, rơi vào tình huống này mình cảm thấy mến em nó rồi nên cứng mie họng, không biết bao giờ mới cởi được quần áo ra... 8g em đòi về nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nói ra đau lòng chết đi được, nhưng...