Hic. Chiều nay trời nóng quá, không biết làm gì. Nằm suy nghĩ miên man và chợt giật mình tỉnh giấc bởi thực trạng đang xảy ra với ta. Noel này k biết có ai đi chơi với mình. Buồn quá xá! Tự nhủ với lòng, Noel này ai tặng cho mình một ông già noel từ 28 tuổi trở lên. Biết nấu ăn, quét nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu ăn, ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép và... biết nghe lời. Mình sẽ thương người đó suốt..... đời. Hehe! Lạy Trời Phật phù hộ cho con sớm tìm được người như ý trong mùa Noel này. =D>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đọc kỹ lại hóa ra topic này ra đời vì lí do trên :)
Hay zữ ta! Có lý, có...
Em là g! 22t. Cao 1m63 Nặng 48kg. Ở Xì Gòn ạ!
Hic. không biết trả lời vậy có đúng chưa.;;)
Gọi là lý lịch trích ngang đấy à? Nhỏ lớn giờ đi học...
Hàng thanh lý nhưng có đủ tiêu chuẩn...
Hic hic! Buồn quá nhân tài hiếm thấy mà để lọt vào tay...