Theo như tiêu đề thì e cần các ac cho e một lời khuyên. E 1 năm nay 24t, cô ấy cũng vậy, hiện tại thì chúng e đã chia tay được 4 tháng nhưng e vẫn k tài nào hiểu được, vì e vô tâm hay cô ấy vô tình.


Bọn e yêu nhau đc 5 năm, từ lúc bắt đầu bước chân vào ĐH, e gốc thành phố chính hiệu, cô ấy ở miền quê xa xôi nhưng k vì thế mà e lên măt, ghet bỏ những ng miên quê. Ngày đầu vào học Đh thì e và cô ấy có quen nhau qua mạng đc 1 năm, cũng hay trò chuyện, r k ngờ là đến khi đi học thì cùng tr, cùng khoa chỉ mỗi khác ngành, e học QTKD còn cô ấy học NH-TC, lúc đầ. thì cũng chỉ là t.c bạn bè nhưng càng tiếp xúc thì e lại càng thích cô ấy, r lâu dần thành yêu lúc nào k hay, bọn e yêu nhau đc 4 tháng thì quyết định chuyển về ở chung. Đời sv thì chú yếu học r chơi, e và cô ấy thỉnh thoảng thì cũng hay cãi r giận nhau nhưng đc mấy tiếng là e lại chủ động lamg lành. Ở chung thì nhiều việc khó tránh khỏi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong lúc k kiềm chế đc thì e và cô ấy ntn thì ac hiểu ạ. E là thằng con trai, k phải loại ng đểu giả, từ lúc ấy thì e thương cô ấy nhiều hơn, vì e biết con gái rất thiệt thòi. Nhà cô ấy cũng k khá giả gì, cô ấy thích gì e cũng cố gắng mua cho cô ấy hết, đi học thì e đưa đi, tan học e đón về, đau ốm e nấu cháo mua sữa tẩm bổ, thậm chí là giặt quần áo nữa, có lần còn vác mặt đi mua bvs nữa ac ạ, xấu hổ quá.


Sinh nhật, ngày lễ e đều nhớ, bạn bè rủ đi chơi e đều chối khéo để đc ở cùng. E chưa bh đòi hỏi nhé, vì thật ra e k thiếu thốn gì hết. Có lần ngoại của cô ấy mất, e mua vé r cùng cô ấy về quê, thấy cô ấy khóc e buồn lắm, sinh nhật bm cô ấy thì e đều tặng sâm hết, vì e biết 2 bác hay đau ốm. R tới ngày tết năm kia e đưa về ra mắt gia đình, bm e ưng lắm, vì cư xử ăn nói lễ phép lắm. Bm e k cấm đoán gì hết, cũng nhiều lần bm e mời cô ấy về nhà chơi, mà mỗi lần về nhà e là ở tầm 1 tuần kìa. Haiz, r chuyện k ngờ cũng đến, ra trường đc 1 năm. E về làm cho côngty gia diình e, bố e có bảo cô ấy về làmcùng, nhưng cô ấy k chịu. Cô ấy bảo là muốn tự lập 1 time r sau này sẽ về. Đc tầm 1 năm thì đợt noel năm vừa r cô ấy nói c.t e. Lý do là ở xa nên tình cảm nhạt dần, trong khi e ngày nào cũng gọi điện và nt. E k tin cho lắm, nhưng r e vào fb của cô ấy thì thấy lịch sử chát vs 1 ng khác, tình cảm và mùi mẫn lắm, hics. E lúc ấy uất lắm, muốn điên luôn ấy. Sang hsau thì e đặt vé bay vào gặp, ai ngờ cảnh tượng đầu tiên e thấy là cô và thằng kia đang ôm nhau ac ạ. E k nói đc gì chỉ biết nhìn r lẳng lặng đi thôi, e liền mua vé quay trở ra. 1 tuần tiếp theo thì e luôn vùi đầu vào công việc vs nhậu nhẹt để cố quên nhưng k tài nào quên đc, bố e thấy vậy r mới hỏi, chắc bố e biết nên bảo e nghỉ ở nhà time r đi du lịch cho đỡ mệt mỏi, ngày xưa e nghĩ nếu ổn định thì 1 năm sau sẽ xin cưới. Chán quá, vừa viết vừa nghĩ lại thấy buồn.


Mới đó mà c.t cũng đc 4 tháng r, chỉ có điều e thắc mắc là e đối xử như vậy chưa tốt hay sao mà cô ấy lại bỏ e để theo ng khác, 5 năm khó quên lắm ac ạ. Vì đó là mối tình đầu của e, e cũng đâu phải xấu gì đâu, 1m78, cũng đẹp trai chứ bộ ( nhiều ng khen e mới dám nói vậy ). Cách đây 2 tuần thì cô ấy có nt cho e bảo là nhớ e, k biết có thật hay k. Giờ thì e rối quá, k biết làm ntn nữa. Mong ac cho e 1 lời khuyên ạ. E cảm ơn