Do công việc và chuyện tình cảm ko suôn sẻ, mình quyết định chuyển công tác vào Đà Lạt năm trước. Cách đây khoảng 2 tháng mình gặp 1 bạn, như những gì mình mong muốn, bạn ấy có công việc trong này, từng học 1 trường kỹ thuật miền bắc ( mình cũng thế), cũng gần quê mình nữa, và tính cách cũng tương đồng quan trọng là mình cũng cảm thấy rung động. Thực sự thì mình có tình cảm với bạn ấy rồi, thế mà mới hôm qua mình biết bạn ấy mới có người yêu... lâu rồi mình chả còn rung động với ai, tưởng chai sạn rồi... buồn ghê gớm cả nhà ạ ... Có ai như mình ko, già rồi còn lận đận thế này :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Bạn đang 7love còn đỡ, còn biets mùi của tình yêu, mình 26t đây mà còn chưa có 1 mối tình...
Bạn này phát biểu hay ghê!
Tâm lý chung của chị em mình mà