Có ai như em không ạ? 26 tuổi cả mụ, người yêu cũng có nhưng cứ dửng dưng như không ạ. Ở nhà bố mẹ sốt ruột giục liên tục, ny cũng giục nhưng được cái nghe lời em, em bảo chưa muốn nên đành chịu. Mẹ ny thì bảo chịu khó đến nhà để cho thân quen, số lần em qua bên đó đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè thì con bồng con bế, mà sao em vẫn không thấy sốt ruột, hixxx. Mọi người cứ bảo em kén chọn, ko nhanh vài năm nữa thì....Lý do em chưa muốn kết hôn thì chỉ là do công việc của em chưa ổn định, ny hiện tại nếu để lấy làm chồng thì em cũng phân vân lắm ạ, kém tuổi nên em cứ phải chiều . Được cái 2 đứa yêu nhau và rất ít khi cãi nhau. Hay là cứ lấy chồng cho xong chuyện nhỉ :)